Kẻ cười, người khóc sau lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League: Đáng thương cho Mourinho!

ANH TÚ , 11:05 18/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lễ bốc thăm chia bảng Champions League năm nay đã đem đến nhiều cảm xúc trái chiều cho những người trong cuộc.

Ai được lợi?

Leroy Sane và Manchester City

Kẻ cười, người khóc sau lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League: Đáng thương cho Mourinho! - Ảnh 1.

Gặp Schalke là dịp tốt để Sane chứng tỏ bản thân mình đã vươn lên 1 tầm cao mới.

Chân chạy cánh người Đức khởi đầu mùa giải khá chật vật. Có lẽ anh vẫn chưa thực sự "hoàn hồn" sau cú sốc bị HLV Joachim Low loại khỏi đội hình ĐT Đức tham dự World Cup 2018. Tuy nhiên, Sane đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin và trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình đang dẫn đầu NH Anh của Pep Guardiola.

Gặp lại đội bóng cũ Schalke là dịp để Sane chứng tỏ mình đã vươn tầm trở thành 1 cầu thủ rất khác kể từ khi chia tay CLB. Và cũng ở trận đấu gặp Schalke, anh cần cho cả nước Đức thấy rằng việc loại mình khỏi danh sách tham dự World Cup 2018 là quyết định sai lầm nhất của HLV Joachim Low.

Sane không phải người duy nhất thích thú với cặp đấu này. Pep Guardiola hẳn cũng thở phào nhẹ nhõm khi trở thành đối thủ của Schalke. Sau nhiều năm gặp hạn từ sớm, Man City mùa này đang tiến bước rất thuận lợi. Họ nằm chung bảng đấu với Shakhtar Donetsk, Lyon và Hoffenheim nên không khó để giành lấy ngôi đầu. Tại vòng knock-out đầu tiên, nhà đương kim vô địch Premier League đã tránh được đối thủ khó nhằn nhất là Atletico Madrid.

Sự thấu hiểu Schalke của Sane cùng lực lượng quá chênh lệch giữa hai đội - thật khó để nghĩ rằng thầy trò Pep Guardiola không lọt được vào vòng tứ kết.

Barcelona và Real Madrid

Kẻ cười, người khóc sau lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League: Đáng thương cho Mourinho! - Ảnh 2.

Barca lẫn Real đều gặp những đối thủ vừa sức ở vòng knock-out đầu tiên.

Con đường bảo vệ chức vô địch Champions League của Real Madrid thật chẳng đơn giản. Họ không còn Ronaldo, không còn Real Madrid và sa thải vội vàng HLV Julen Lopetegui để rồi đưa Solari lên làm thuyền trưởng chính thức vì không thuyết phục được Conte. Ấy vậy, họ vẫn bước vào vòng knock-out năm nay với tư cách nhất bảng - dù cho để thua CSKA Moscow tại lượt trận cuối cùng.

Los Blancos chưa thể tìm lại được hình ảnh của chính mình mùa trước. Vì lẽ đó, một đối thủ như Ajax có lẽ là vừa tầm với thầy trò Solari. Dĩ nhiên, đại diện đến từ Hà Lan không phải một miếng mồi dễ xơi. Họ đang thể hiện phong độ hủy diệt tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Trong đội hình Ajax thời điểm hiện tại cũng sở hữu rất nhiều tài năng sáng giá - điển hình như Frenkie De Jong hay chủ nhân giải Golden Boy năm nay, Matthijs De Ligt.

Barcelona cũng dẫn đầu bảng đấu của họ với sự góp mặt của kha khá gương mặt lớn, gồm Tottenham, Inter và PSV. Nhờ vậy, họ chỉ phải gặp Lyon tại vòng 1/8. Đội bóng của Bruno Genesio đã khiến Pep Guardiola không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn ở cả hai trận đấu vòng bảng bằng chiến thuật khôn ngoan. Nhưng Barcelona lại là một con "cáo già" ở đấu trường này. Cộng thêm phong độ chạm đỉnh của Leo Messi, quả là không tưởng nếu nghĩ Lyon sẽ làm nên điều đặc biệt trước đội bóng xứ Catalan.

Ai lo lắng?

Jose Mourinho

Kẻ cười, người khóc sau lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League: Đáng thương cho Mourinho! - Ảnh 3.

Một cơn điên đầu nặng với Mourinho khi lá thăm đưa đội của ông chạm trán PSG.

Có lẽ, Mourinho đã ước được gặp lại đội bóng cũ Porto. Nhưng cuối cùng, lá thăm đen đủi lại đưa ông chạm trán Paris Saint Germain. Manchester United của Mourinho lúc này đang rơi vào cơn khủng hoảng ở hàng thủ. Tính đến vòng 17, Quỷ đỏ đã để lọt lưới 29 bàn tại giải NH Anh - còn nhiều hơn cả mùa trước của họ gộp lại.

Hàng thủ tồi tệ của MU sẽ phải đối đầu với bộ ba nguyên tử Neymar - Cavani - Mbappe từ nhà đương kim vô địch Ligue 1. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã đủ rùng mình khi nghĩ đến cảnh Quỷ đỏ sẽ phải chống trả sức ép khủng khiếp của PSG bằng những con người như Jones, Smalling hay cả Lindelof...

Tuy nhiên, Mourinho cũng không nên quá lo lắng bởi chắc gì ông đã tại vị được đến khi gặp đội chủ sân Parc de Prince?

Liverpool

Kẻ cười, người khóc sau lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League: Đáng thương cho Mourinho! - Ảnh 4.

Klopp đang có vấn đề trong những trận đá sân khách ở Champions League mùa này.

Thời điểm này năm ngoái, những người hâm mộ Liverpool đã ăn mừng với nhau khi đối thủ của họ chỉ là Porto. Vượt qua đại diện từ Bồ Đào Nha, The Kop băng băng tiến tới trận chung kết và chỉ gục ngã trước Real Madrid.

Tuy nhiên, năm nay lại là một câu chuyện rất khác khi họ phải đối đầu với Bayern Munich ngay tại vòng knock-out đầu tiên. The Kop đang gặp vấn đề lớn ở Champions League mùa này trong những chuyến làm khách. Tại vòng bảng, họ đã thua cả 3 trận phải rời xa Anfield. Đó chắc chắn sẽ là điều mà Jurgen Klopp cần dè chừng khi làm khách tại Allianz Arena trong trận lượt về.