Jose Mourinho đã trở lại, để trả thù và phục hận

THANH ĐÌNH , 22:28 20/11/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Nghe có vẻ sặc mùi âm mưu, nhưng bạn biết đấy, âm mưu là cái gì đó gắn liền với Jose Mourinho, mà thiếu nó ông sẽ không còn là ông. Vậy Mou tính trả thù ai? Tất cả, từ Chelsea đến M.U và những người đã coi thường ông.

"Tôi sẽ không bao giờ nhận lời dẫn dắt Tottenham vì tôi yêu người hâm mộ Chelsea quá nhiều", Jose Mourinho nói vào năm 2007. Và bây giờ, ông bước ra với nụ cười rạng rỡ cùng chiếc áo Tottenham trên tay. Tại sao lại vậy?

Với những người hiểu rõ Mourinho, lời khuyên dành cho phần còn lại là đừng bao giờ nghe ông ta hứa hẹn.

Robert Beasley, cựu phóng viên của The Sun là người bạn thân thiết của Mourinho. Trong cuốn sách về Mou, ông đã tiết lộ ít nhất 3 lần Tottenham cố gắng chiêu mộ HLV người Bồ Đào Nha. Lần đầu tiên là năm 2007, một thời gian ngắn sau khi bị Chelsea sa thải. Tuy nhiên mọi chuyện chẳng đi đến đâu bởi khi ấy Mourinho bị ràng buộc bởi điều khoản "không được dẫn dắt đội bóng Anh khác" ký với The Blues.  

Jose Mourinho đã trở lại, để trả thù và phục hận - Ảnh 1.

Jose Mourinho rạng rỡ trong lễ ra mắt Tottenham.

Theo Beasley, mối lương duyên giữa Mourinho và Tottenham không thành chỉ vì "không đúng thời điểm". Người đặc biệt rất có hứng thú với Spurs, vì tham vọng đánh thức đội bóng này sau thời gian dài say ngủ, đồng thời biến nó thành công cụ để trả thù Chelsea cùng ông chủ cũ Roman Abramovich ngay tại mảnh đất London.

Nghe có vẻ trẻ con, nhưng Mourinho là vậy. Tại Anh, Mou nuôi mối thù dai dẳng với Arsene Wenger chỉ vì HLV người Pháp chỉ trích phong cách phòng thủ tiêu cực của ông ngay những ngày đầu tiên đến Anh. Tại Real Madrid, Mourinho tạo nên bầu không khí sặc mùi thuốc súng mỗi khi đối đầu với Barca của Pep Guardiola, với tâm lý trả thù vì Barca phũ phàng từ chối ông để chọn Pep.

Gần nhất, Mou nhanh chóng nắm lấy cơ hội dẫn dắt M.U để sau đó quay lại Stamford Bridge với ý định khiến Chelsea bẽ mặt. Trớ trêu là ông chỉ nhận thêm trái đắng cùng những lời giễu cợt từ chính những người hâm mộ mà ông từng nói "yêu họ quá nhiều".

Jose Mourinho đã trở lại, để trả thù và phục hận - Ảnh 2.

Mourinho nuôi dưỡng động lực chiến đấu bằng âm mưu và lòng hận thù.

Với Mourinho, chỉ những ai đồng hành mới được coi là bạn. Còn những kẻ khác, chống lại hoặc ngáng đường, lập tức bị biến thành kẻ thù. Ví dụ như Rafa Benitez. Ban đầu mối quan hệ giữa cả hai khá nồng ấm. Cho đến một ngày Mourinho cảm nhận Liverpool đang trở thành mối đe dọa, Benitez bỗng bị biến thành gã béo khó ưa.

Âm mưu và hận thù khiến vô số người ghét Mourinho, song chính những yếu tố đó là nền tảng trong triết lý thành công của ông. Người đặc biệt nhìn thấy âm mưu ở khắp mọi nơi và dùng lòng hận thù để nuôi dưỡng động lực chiến đấu.

Cũng không lạ lắm bởi ông ta đến từ đất nước Bồ Đào Nha, nơi thuyết âm mưu là đặc trưng. Cầu thủ vĩ đại nhất của nước này, Eusebio từng quả quyết rằng người Anh sắp xếp để Bồ Đào Nha bị loại ở World Cup 1966. Và cho đến nay, những người Bồ Đào Nha vẫn tin rằng đội tuyển của họ thất bại ở Euro 2000 và World Cup 2002 vì âm mưu đen tối sau hậu trường.  

Jose Mourinho đã trở lại, để trả thù và phục hận - Ảnh 3.

Mourinho chuẩn bị chiến đấu theo cách của một con thú bị thương.

Vì vậy, Abramovich đã phát ốm vì Mourinho, tới 2 lần. Ed Woodward ở M.U cũng tương tự. Tất cả cùng đồng thuận, Mourinho là một kẻ hoang tưởng và hủy hoại hình ảnh đội bóng trước khi kéo tất cả xuống vực thẳm. Nhưng Mou thì lại nghĩ họ đã không hiểu ông và cung cấp những thứ ông cần.  

Giờ thì Mourinho đã ở Tottenham, đúng như tiên đoán của Beasley, rằng "sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó Mou dẫn dắt Spurs". Và ông có một danh sách dài những kẻ thù cần tính sổ, từ Chelsea, M.U đến những đối thủ truyền kỳ là Man City, Liverpool, từ Abramovich, Woodward đến Guardiola, Juergen Klopp và Solskjaer, kẻ đã cướp đi công việc của ông và bị ông gọi là "con rối".

Không ai biết được Mourinho có thành công tại Tottenham hay không nhưng có một điều chắc chắn, Premier League sẽ không còn yên tĩnh nữa. Nó sắp trở thành bãi chiến trường và Mou sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất theo cách của một con thú bị thương.