Huyền thoại WWE và kỷ niệm về một Michael Jordan "thiếu tôn trọng" trong lần đầu gặp gỡ

HUY PHẠM , 10:10 26/04/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Michael Jordan luôn biết cách khiến người khác phải nhớ về ông, có thể dưới hình tượng đẹp đẽ hoặc xấu xí.

Michael Jordan luôn tự nhận bản thân là người có bản tính cạnh tranh và cái tôi vô cùng cao. Đó cũng một trong những lý do chính giúp ông vươn lên trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của giải đấu. Tuy nhiên, tính cách này của ông đôi khi cũng khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu, thậm chí là ghét bỏ.

Mark Henry - huyền thoại của làng cử tạ Mỹ cũng như WWE là một trong số đó. Trong lần xuất hiện gần nhất trên kênh Fight Nation của SiriusXM, cựu huyền thoại đô vật 48 tuổi cho biết ông không có ấn tượng tốt đẹp về Michael Jordan trong lần đầu gặp gỡ tại Thế vận hội mùa Hè 1996.

Huyền thoại WWE và kỷ niệm về một Michael Jordan "thiếu tôn trọng" trong lần đầu gặp gỡ - Ảnh 1.

Mark Henry, một đô vật và vận động viên cử tạ nổi tiếng tại Mỹ.

"Tại Thế vận hội 1996, tôi khi đó là bạn với Charles Barkley, Karl Malone và David Robinson. Tôi biết một số thành viên trong đội tuyển bóng rổ nam và khá thân thiết với họ", Henry chia sẻ "Trong một lần đứng cùng Charles tại sảnh khách sạn, Michael đi tới. Không phải cách chào hỏi thông thường như "Này, các bạn khỏe chứ? Chuyện gì đang xảy ra? Chúng ta sẽ đi đâu, làm gì? Chúng ta có chơi bài không?" hoặc đại loại như thế.

Michael khi đó đã nói "Anh là ai" và tôi đáp trả lại "Anh là thằng quái nào?", đó là màn giới thiệu của chúng trong lần gặp đầu tiên", Mark Henry thuật lại.

Những chia sẻ của Mark Henry đã khiến cho người dẫn chương trình khi đó phải cười lớn, rõ ràng với một cử tạ chuyên nghiệp to lớn và khổng lồ như Mark Henry, ít có người dám đặt ra những câu hỏi như thế trong lần đầu gặp mặt.

Huyền thoại WWE và kỷ niệm về một Michael Jordan "thiếu tôn trọng" trong lần đầu gặp gỡ - Ảnh 2.

Với bản tính của mình, Michael Jordan gặp khá nhiều "drama" phía sau sàn đấu.

"Charles khi đó đã phải can thiệp để kiểm soát tình hình", Mark Henry kể tiếp "Vấn đề ở đây là anh không thể đi thẳng tới trước mặt tôi và nói với tôi những lời như thế được. Tôi là một ai đó trên thế giới. Có thể tôi không kiếm được nhiều tiền như anh, có thể nhiều người không biết tới tên tôi. Tôi không kiếm được một tỷ đô la như anh qua những đôi giày. Nhưng tôi là Mark Henry và nếu muốn hạ gục anh, tôi có thể làm điều đó trong một tích tắc".

Theo như Mark Henry kể lại, Charles khi đó đã phải cố gắng làm dịu tình hình và sau một vài câu nói, ông đã nhận được lời xin lỗi từ phía Michael Jordan.

"Lỗi của tôi, tôi không muốn gây ấn tượng như thế", Mark Henry kể tiếp "Khi đó Michael đã xin lỗi và nói rằng anh ta không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng tôi như vậy. Khi đó thật sự tôi đã nhìn Michael với ánh mắt như thể tôi có thể biến anh ta biến mất với một cái búng tay của Thanos vậy", Mark Henry nhấn mạnh "Tôi đã đặt anh ta về lại đúng vị trí của mình".

"Sau đó Michael đã mời tôi tới tham dự trận đấu All-Star và bữa tiệc sinh nhật của anh ta", Henry kể tiếp "Khi tôi có mặt ở bữa tiệc, chúng tôi bắt tay, tôi nói chúc mừng anh ấy và sau đó tôi không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa".

Huyền thoại WWE và kỷ niệm về một Michael Jordan "thiếu tôn trọng" trong lần đầu gặp gỡ - Ảnh 3.

Sở hữu một thân hình to lớn, cao 1m96 với cân nặng xấp xỉ 160 kg khi đó, rõ ràng không ai muốn gây sự với một vận động viên cử tạ chuyên nghiệp như Mark Henry.

Ở kỳ Thế vận hội năm đó, Mark Henry là đội trưởng của tuyển cử tạ nước Mỹ. Mặc dù không được nổi tiếng trên toàn thế giới như Michael Jordan, thế nhưng Mark Henry cũng là một nhân vật có "số má" trong làng cử tạ cũng như đô vật tại Mỹ.

Sau kỳ thế vận hội 1996, Mark Henry tham gia vào WWE (giải đấu vật biểu diễn nổi tiếng toàn thế giới) thông qua bản hợp đồng dành cho huyền thoại. Trong quãng thời gian tại đây, Mark Henry đã giành được rất nhiều danh hiệu vô địch, trong đó có 2 chiếc đai vô địch thế giới vào các năm 2008 và 2011. Vào tháng 4/2018, Mark Henry cũng vinh dự được góp mặt vào Sảnh danh vọng của WWE.

Chắc hẳn ngoài Mark Henry, sẽ còn nhiều người có những kỷ niệm khác chưa từng kể về Michael Jordan. Cùng với việc bộ phim tài liệu "The Last Dance" của huyền thoại 57 tuổi đang được trình chiếu và là tâm điểm trong mọi cuộc thảo luận, có lẽ sẽ có nhiều hơn những chia sẻ tương tự của Mark Henry trong thời gian tới.

Huyền thoại WWE và kỷ niệm về một Michael Jordan "thiếu tôn trọng" trong lần đầu gặp gỡ - Ảnh 4.

Sẽ còn nhiều câu chuyện thú vị liên quan tới Michael Jordan thông qua loạt phim tài liệu trên.