Huyền thoại George St-Pierre từ chối lời thách đấu của Kamaru Usman: Trận đấu đó không đáng để tôi trở lại

AB , 23:30 23/07/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Cựu võ sĩ người Canada cho biết cảm thấy thoải mái với cuộc sống sau giải nghệ và không muốn trở lại sàn đấu.

Hồi đầu tháng, nhà vô địch hạng bán trung Kamaru Usman đã gửi lời thách đấu tới huyền thoại George St-Pierre. Tay đấm người Nigeria muốn người đàn anh trở lại và đấu một trận cuối cùng. Xét trên nhiều khía cạnh, đây là lời mời rất hấp dẫn bởi nếu chiến thắng, ngoài khoản tiền khổng lồ, cựu võ sĩ 39 tuổi còn nghiễm nhiên giành được chiếc đai UFC danh giá.

Tuy nhiên, bản thân St-Pierre lại không hứng thú với việc trở lại. "Tôi nghĩ tốt hơn nếu tiếp tục giải nghệ. Trận đấu đó không đáng với tôi".

Huyền thoại George St-Pierre từ chối lời thách đấu của Kamaru Usman: Trận đấu đó không đáng để tôi trở lại - Ảnh 1.

George St-Pierre không muốn trở lại sàn đấu.

Huyền thoại George St-Pierre từ chối lời thách đấu của Kamaru Usman: Trận đấu đó không đáng để tôi trở lại - Ảnh 2.

Lời thách đấu của Usman cũng không khiến "GSP" đổi ý.

Nói vậy, St-Pierre không có ý hạ thấp Usman. Lý giải cho quyết định của mình, ông cho biết ngán tập luyện rồi thi đấu trong bối cảnh cũng sắp bước qua tuổi 40. Lần cuối "GSP" thượng đài đã vào năm 2017, thời điểm ông đánh bại Michael Bisping.

"Nhiều khi tôi xem các trận đấu và nghĩ, 'Tôi nghĩ mình có thể đánh bại những gã này' hay là sau khi tập luyện xong, tôi cũng rất tự tin. Nhưng rồi về nhà, tôi bắt đầu nghĩ lại. Tôi tự nhủ 'mình đã gần 40 tuổi rồi, mình có muốn quay lại và tập luyện điên cuồng trong 2 tháng không? Tôi sẽ không làm thế".

Huyền thoại George St-Pierre từ chối lời thách đấu của Kamaru Usman: Trận đấu đó không đáng để tôi trở lại - Ảnh 3.

St-Pierre đánh bại Bisping vào năm 2017.

St-Pierre giải nghệ lần đầu tiên rất sớm, ở tuổi 32. Từ đó đến nay, ông cũng chỉ thượng đài thêm vỏn vẹn một lần. Dù việc treo găng khi còn trẻ khiến St-Pierre bỏ lỡ nhiều cơ hội, "GSP" vẫn không hối tiếc với quyết định của mình.

"Tôi đã thi đấu một thời gian dài và phát hiện ra nhiều người giải nghệ rất muộn. Tôi không muốn mình cũng như thế. Tôi rất may mắn. Tôi có sức khỏe và dư dả tiền bạc. Tôi đã bước ra vào đúng thời điểm, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng theo thời gian, tôi trưởng thành hơn và bắt đầu cân nhắc các mặt lợi hại. Cuối cùng, tôi thấy bản thân giải nghệ thì tốt hơn".