Đội trưởng Philippines đang đá Asian Cup bỗng trở thành kẻ thất nghiệp vì lý do "trên trời rơi xuống"

ANH TÚ , 16:33 16/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Phil Younghusband và cậu em James Younghusband nhận tin không vui khi đang tham dự Asian Cup 2019. Từ mùa giải sang năm, khả năng cao họ sẽ trở thành những người "ăn không ngồi rồi" do rơi vào cảnh thất nghiệp.

Cuộc đời đôi khi chẳng lường trước được chữ ngờ. Từ cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử ĐTQG, Phil Younghusband bỗng chốc bị đá ra đường, và anh trai của tiền đạo này, James cũng chẳng khá hơn.

Nguyên cớ là do cả hai cùng ký hợp đồng dài hạn với đội bóng Davao Aguilas từ năm 2017 và đến năm 2018, CLB này đột ngột tuyên bố không duy trì đội bóng chuyên nghiệp vào năm sau nữa. Như vậy, sang năm 2019, nếu không tìm được chốn dung thân, cả hai anh em sẽ chẳng còn biết phải làm gì.

Đến bây giờ, Phil Younghusband, người đã ghi 52 bàn cho Azkals vẫn chưa thể quên cuộc điện thoại định mệnh đêm Giáng sinh năm ngoái. Khi ấy, anh cùng James và gia đình đã tới London nghỉ ngơi để cùng nhau hướng về một năm mới thành công phía trước. Vậy mà, giữa bàn ăn tối, ngôi sao 31 tuổi nhận được cuộc điện thoại từ Phillipines thông báo CLB sẽ giải thể vào năm tới. James cũng nhận được cuộc điện thoại tương tự khi anh đang cùng người bạn dạo chơi ở London.

Bỗng chốc, từ một kỳ nghỉ mang đầy hy vọng cho năm mới, mọi thứ đổ sụp trước mắt anh em nhà Younghusband.

"Thật sự khó để chấp nhận", Phil cay đắng. "Nhất là khi tin dữ đó đến đúng vào dịp chúng ta quây quần cuối năm bên gia đình".

Cú sốc giáng trời vẫn không cản bước họ đến với sân chơi Asian Cup, nơi Azkals nằm chung bảng đấu với những tên tuổi sừng sỏ như Hàn Quốc và Trung Quốc. James cho biết hai anh em có thể đứng vững được đến giờ là nhờ sự động viên của đồng đội và các nhân viên ở ĐTQG.

"Có họ ở cạnh thật tuyệt vời", James, người đã ra sân 100 trận cho ĐTQG Philippines, tiết lộ.

"Họ đều rất lạc quan. Mọi người giúp chúng tôi tập trung cống hiến cho ĐT".

Giải VĐQG Philippines không nhận được sự chú trọng đầu tư bởi thực tế bóng đá không phải thế mạnh của đất nước này. Nói đến Philippines, trước hết phải nhắc tới bóng rổ và boxing. Sau đó, có thể kể đến bóng chuyền và bi-a hay thậm chí là bóng quần. Bóng đá chỉ là môn thể thao kém tiếng tại Philippines.

Thậm chí, còn có nhiều tin đồn không hay về tương lai của LĐBĐ nước này. Theo Inquirer, sự thiếu chắc chắn trong cách làm bóng đá của Liên đoàn là lý do Aguilas quyết định không duy trì đội bóng chuyên nghiệp vào năm sau. Thay vào đó, họ sẽ đẩy mạnh vào phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo trẻ.

Đội trưởng Philippines đang đá Asian Cup bỗng trở thành kẻ thất nghiệp vì lý do trên trời rơi xuống - Ảnh 1.

Phil Younghusband (phải) từ ngôi sao số một của Philippines bỗng chốc thành kẻ thất nghiệp.

Với việc Aguilas rút khỏi sân chơi chuyên nghiệp, giải VĐQG Philippines mùa tới sẽ chỉ còn 5 đội tham dự (so với 6 đội trong mùa giải 2018). Trong lần cuối cùng xuất hiện ở sân chơi cao nhất bóng đá Philippines, Aguilas kết thúc bằng vị trí thứ ba với 39 điểm, kém đội vô địch Ceres tới 21 điểm.

Ngoài anh em nhà Younghusband, một cầu thủ khác của Azkals là Adam Reed cũng rơi vào cảnh tương tự khi cùng thuộc biên chế Aguilas.

"Chúng tôi đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Thật khó để gạt việc của CLB lại sau lưng để tập trung cho Asian Cup", Phil chia sẻ. "Nhưng còn khó khăn hơn khi nghĩ về tương lai. Thật lòng, tôi cảm thấy rất áp lực. Làm thế nào để chúng tôi có thể chăm lo cho cuộc sống của gia đình và của chính mình chứ".

Anh nói thêm: "Chẳng có gì đảm bảo khi nhìn vào cách làm bóng đá ở Philippines lúc này. Nhưng chí ít, tình thế của chúng tôi cũng tốt hơn nhiều so với 10 năm trước. Nhưng tôi tin rằng, với những bước đi đúng đắn, chẳng có gì quá muộn".

Phil và James đang cùng ĐT Philippines tranh tài ở Asian Cup 2019. Họ đã để thua cả hai trận đầu tiên gặp Hàn Quốc và Trung Quốc nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu thắng đậm Kyrgyzstan ở lượt trận cuối cùng. Tạm thời, họ đang xếp chót bảng C với 0 điểm cùng hiệu số -4.

Phil Younghusband khá quen thuộc với NHM bóng đá Việt Nam. Anh từng ghi bàn trong "đêm Hà Nội diệu kỳ" khiến Việt Nam thua trận ở vòng bảng AFF Cup 2010.