Hồi ức Didier Drogba: Một trận đấu có "mùi" nhất lịch sử Champions League

ANH TÚ , 09:04 09/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nhắc đến Didier Drogba cùng những món nợ tại Champions League, chắc chắn không ai có thể bỏ qua trận đấu giữa Chelsea và Barcelona năm 2009. Cho tới nay, đây vẫn bị coi là một trong những trận đấu "nhơ bẩn" nhất trong lịch sử.

Vượt qua Liverpool với tổng tỷ số 5-7 sau hai lượt trận tứ kết, lá thăm may rủi đưa Chelsea đụng độ Barcelona tại vòng bán kết. Cặp đấu còn lại là cuộc so tài giữa Manchester United và Arsenal. 

Đó quả là một năm cực thịnh của bóng đá Anh khi có tới 3/4 đại diện của xứ sở sương mù góp mặt tại vòng bán kết. Một năm trước, Champions League chứng kiến trận chung kết toàn Anh giữa Chelsea và Manchester United. Một năm sau, trận đấu cuối cùng chắc chắn sẽ có ít nhất 1 đội bóng Anh góp mặt, kỳ tích kia có lặp lại được không thì còn chờ vào kết quả cặp đấu giữa Chelsea và Barcelona.

Lượt đi trên sân Camp Nou kết thúc bằng trận hòa 0-0. Barcelona với lối chơi tiki-taka trứ danh đã bị một Chelsea lầm lỳ của Guss Hiddink chặn đứng ngay trên thánh địa của mình. 6/5/2009, bánh xe nghiệt ngã của định mệnh dần lăn bánh...

Hồi ức Didier Drogba: Một trận đấu có mùi nhất lịch sử Champions League - Ảnh 1.

Các đội bóng Anh đã không ít lần gặp bất lợi vì Tom Ovrebo.

Bắt đầu từ việc chọn trọng tài chính - Tom Ovrebo. Vị vua áo đen người Na Uy đem đến một cảm giác đáng sợ với những đội bóng Anh. Trước khi cầm còi trận bán kết lượt về giữa Chelsea và Barcelona, Ovrebo đã điều hành 11 trận đấu khác mà các đại diện xứ sở sương mù góp mặt. Trong 11 lần này, các đội bóng Anh đã phải nhận 3 quả penalty từ các quyết định của Ovrebo nhưng không phải tất cả đều chính xác. 

Ở trận đấu giữa Standard Liege - Liverpool, Ovrebo còn tưởng tượng ra một quả penalty khi hậu vệ Dossena của Lữ đoàn đỏ có tình huống chạm tay ở ngoài vòng cấm. Năm 2009, vị trọng tài người Na Uy kiêm bác sỹ tâm lý bắt chính tổng cộng 4 trận của Arsenal, Man United, Liverpool và Chelsea nhưng không một lần chiến thắng đứng về phía các đội bóng Anh.

Nhìn thống kê ấy, ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất cũng phải hoang mang. Liệu đó chỉ là ngẫu nhiên hay người đàn ông này thực sự có mối thù với những đại diện từ Premier League?

Trận bán kết lượt về giữa Chelsea và Barcelona trên sân Stamford Bridge đã diễn ra theo kịch bản không thể bất ngờ hơn. Chỉ 9 phút sau tiếng còi khai cuộc, Michael Essien với cú nã đại bác đánh gục hoàn toàn thủ môn Victor Valdes, đem lại lợi thế cực lớn cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ đó là lợi thế duy nhất họ có được trong 90 phút nghiệt ngã hôm ấy.

Didier Drogba trong cuốn tự truyện Commitment thừa nhận Chelsea là đội đã chơi hay hơn. Ngay cả khi Barcelona tạo nhiều cơ hội hơn thì những tình huống thực sự ngon ăn lại chẳng có mấy. Chelsea thì khác, họ liên tục gây sức ép về phía khung thành Valdes nhưng mọi đường tấn công đều bị bẻ gãy tức thì bởi tiếng còi của trọng tài Overbo.

Có tới 4, 5 quả phạt đền mười mươi mà The Blues xứng đáng được hưởng nhưng vị vua áo đen liên tục lắc đầu. Didier Drogba cũng là nạn nhân của những quyết định này khi anh hai lần bị Abidal lẫn Yaya Toure kéo ngã trong vòng cấm. Nhưng tất cả đều bị bỏ qua một cách khó hiểu. Dù vậy, tiền đạo người Bờ Biển Ngà vẫn tự nhủ đó chỉ là sơ suất của trọng tài chính và tập trung đá tiếp. 

Hồi ức Didier Drogba: Một trận đấu có mùi nhất lịch sử Champions League - Ảnh 2.

Những tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của các cầu thủ Barcelona được Ovrebo bỏ qua một cách trắng trợn.

Người ta nói, "quá tam ba bận", nhưng đến "bốn, năm bận" thì ai mà chịu nổi. Drogba kể rằng mình đã phải thốt lên "Gã trọng tài này bị cái gì vậy" khi chứng kiến Ovrebo phớt lờ tình huống chơi bóng bằng tay thô thiển của Pique trong vòng cấm. 

Khoảng 10 phút trước khi trận đấu kết thúc, Drogba được thay ra sân giữ sức cho trận chung kết. Các máy quay cũng bắt được hình ảnh HLV Pep Guardiola chạy ra ôm chúc mừng "thầy phù thủy" Hiddink bên ngoài đường piste. Một kết thúc có hậu chăng?

Không, nếu từng đọc tự truyện Commitment của Drogba, bạn hẳn sẽ nhớ Voi rừng từng có dự cảm không lành trước trận chung kết Champions League 2008. Và trận đấu ấy, Chelsea đã để thua Manchester United trên chấm phạt đền đầy oan nghiệt. 

Khi bị Hiddink rút ra, Drogba hoàn toàn không hài lòng. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà khẳng định mình chưa mệt và có thể thi đấu tiếp. Bản thân anh cũng rất sợ Pique và Dani Alves sẽ được giải tỏa khỏi việc phải theo kèm anh và gây sức ép lên phía Chelsea. Nhưng đã quá muộn, số 11 đã hiện lên trên bảng điện tử và Drogba phải rời sân.

Trên đường đi vào phòng thay đồ, chân sút người Bờ Biển Ngà cảm thấy có một điều gì không lành dường như sắp xảy đến. Nếu không theo nghiệp cầu thủ, có lẽ Drogba nên đi làm thầy bói bởi linh cảm xấu của anh chính xác một cách đáng ngạc nhiên. Những giây cuối cùng của trận đấu, bằng một cách nào đó, bóng tìm đến đúng chân Andres Iniesta. Một cú sút ghim thẳng vào góc cao khung thành, đánh bại hoàn toàn Petr Cech. Cả cầu trường Stamford Bridge vỡ òa như vừa có một vụ nổ lớn...

Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc thật sự. Ngay trong đường lên bóng cuối cùng của mình, Chelsea lẽ ra đã có thể hưởng một quả phạt đền khi cú sút của Ballack đưa bóng tìm đến đúng tay Eto'o. Nhưng một lần nữa, họ lại nhận được cái lắc đầu vô cảm từ vị vua áo đen.

Câu chuyện còn lại là một vụ cãi lộn kinh khủng với những ngôn từ bẩn thỉu lan truyền khắp thế giới. Didier Drogba và Jose Bosingwa trong phút nóng giận đã phải chịu án phạt cấm thi đấu lần lượt là 5 và 3 trận từ UEFA. Chelsea thêm một lần nữa lỡ hẹn với Champions League, và lần này, nó thậm chí còn đau hơn đêm mưa Moscow 1 năm trước.

Hồi ức Didier Drogba: Một trận đấu có mùi nhất lịch sử Champions League - Ảnh 3.

Những hình ảnh xấu xí sau trận đấu liệu có đen tối bằng sự thật đằng sau những hồi còi của Tom Ovrebo?

Vị trọng tài Ovrebo sau đó cũng sống dở chết dở với những lời dọa giết nhắm vào ông ta và gia đình. Phải nhờ đến sự bảo vệ của cảnh sát, ông vua áo đen người Na Uy mới có thể toàn mạng trở về nhà trước những cái đầu nóng hơn lửa từ các CĐV Chelsea. Vài năm sau, Ovrebo lên sóng truyền hình và thừa nhận những sai lầm trong trận bán kết năm đó. Ông cũng không quên gửi lời xin lỗi đến Chelsea và mong nhận được sự đồng cảm từ khán giả cho cái nghề "khó khăn nhất thế giới này".

Lời xin lỗi của Ovrebo cùng chức vô địch Champions League năm 2012 của Chelsea coi như đã khép lại mối ân oán giữa hai bên. Nhưng nghi vấn về một trận đấu có mùi nhất lịch sử Champions League ấy thì chẳng bao giờ được gột sạch. Liệu rằng, một trọng tài từng 5 lần giành "còi vàng" của Na Uy có thể mắc liên tiếp những sai lầm không tưởng như vậy? Hay đó là một âm mưu chống lại một trận chung kết toàn Anh khác trong 2 năm liên tiếp từ "thế lực đen" nào đó. Câu trả lời thực sự chỉ những người trong cuộc mới rõ được...