Học trò của Lampard ghì chặt, cắn đối thủ như Luis Suarez

PHỤNG HIẾU , 14:33 29/11/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Màn "cẩu xực" tai tiếng của siêu sao Luis Suarez thêm một lần nữa được tái hiện trên sân cỏ đảo quốc sương mù.

Màn đối đầu giữa Derby County và Stoke City thuộc vòng 19 Championship (Hạng nhất Anh) diễn ra đầy quyết liệt dù không phải là một trận derby. Trọng tài Darren England phải rút ra tổng cộng 5 chiếc thẻ vàng và một chiếc thẻ đỏ để chấn chỉnh cách thi đấu của các cầu thủ sau khi chứng kiến quá nhiều tình huống phạm lỗi nguy hiểm, bao gồm pha va chạm được coi là đỉnh điểm của sự căng thẳng diễn ra cuối hiệp một.

Đó là tình huống gây tranh cãi giữa Joe Allen của Stoke City và Bradley Johnson của Derby County. Allen đã lao đến giữ lại Johnson để kiềm chế cầu thủ này sau pha tắc bóng nguy hiểm của cầu thủ Stoke. Tuy nhiên, cựu sao Liverpool đã nhận lại một phát cắn đầy lạnh lùng. Cuộc hỗn chiến sau đó đã diễn ngay trước mắt vị vua áo đen.

Bradley Johnson không giữ được bình tĩnh sau pha va chạm với Joe Allen.

Johnson chỉ phải nhận một thẻ vàng sau tình huống này. Ngay sau khi hiệp một kết thúc, anh đã được Frank Lampard cho ra nghỉ vì không còn giữ được cái đầu lạnh. 

Hành vi cắn đối thủ từng một thời bị lên án ở nước Anh khi Luis Suarez còn chơi cho Liverpool. Vậy nhưng HLV của Stoke, ông Gary Rowett lại không muốn làm to chuyện. "Stoke sẽ không đưa ra bất kỳ lời than phiền nào về tình huống đó. Tôi đã nói chuyện với Joe Allen sau trận đấu, cậu ấy khẳng định đó chỉ là một pha va chạm bình thường", vị chiến lược gia 44 tuổi chia sẻ.

Dù Stoke không muốn truy cứu thêm sự việc này nhưng LĐBĐ Anh nhiều khả năng sẽ phạt nặng Johnson nếu tìm ra bằng chứng xác thực cho thấy cầu thủ này đã cắn vào vai Joe Allen (trong video là cắn vào áo).

Cả Derby và Stoke đều nằm giữa BXH Championship mùa giải năm nay. Vì vậy, trận đấu vừa rồi đóng vai trò rất quan trọng. Những nỗ lực của Joe Allen và đồng đội sau đó đã giúp Stoke giữ lại 3 điểm trọn vẹn ở Britania với tỉ số 2-1 dù phải thi đấu thiếu người. Cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Derby là Harry Wilson, cũng là một cầu thủ Liverpool.