Hoàng Vũ Samson lập Poker, Hà Nội vùi dập TP.HCM trên sân nhà

Anh Dũng , 22:00 08/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong trận muộn nhất vòng 18 V-League diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Vũ Samson dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng đã có một cú poker vào lưới CLB TP.HCM giúp đội chủ nhà thắng đậm 6-3. Hà Nội tiến gần đến chức vô địch.

Bước vào trận đấu muộn nhất vòng 18 V-League, Hà Nội và TP.HCM đang có phong độ trái ngược nhau hoàn hoàn toàn. Trong khi đội chủ nhà liên tục có những chiến thắng để ngày một gần hơn với chức vô địch thì đội bóng mang tên Bác lại đang chật vật giành từng điểm một để có thể níu giữ hi vọng được ở lại giải đấu cao nhất cả nước.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội, Hà Nội sớm nắm thế chủ động của trận đấu. Với những Quang Hải, Văn Quyết và cầu thủ đứng đầu danh sách ghi bàn của V-League trên hàng công là Oseni, đội chủ nhà đã tạo ra được rất nhiều cơ hội về phía khung thành của CLB TP.HCM.

Hoàng Vũ Samson lập Poker, Hà Nội vùi dập TP.HCM trên sân nhà - Ảnh 1.

Samson ghi 4 bàn thắng giúp đội chủ nhà vùi dập CLB TP.HCM. Ảnh: Tiến Tuấn.

Sau nhiều cơ hội được tạo ra, điều gì đến cũng đã phải đến khi phút thứ 27, Văn Quyết tung cú sút rất nhanh bằng chân trái vào góc gần khiến thủ môn Xuân Việt phải vào lưới nhặt bóng.

Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ Hà Nội nhà liên tục dồn ép đội khách. Trong một tình huống có bóng trong vòng cấm ở phút 38, Quang Hải đã có pha xử lý khéo léo trước khi chích nhẹ mũi giày ghi bàn thắng nâng tỉ số của trận đấu lên 2-0. Có thể nói, mọi phẩm chất tốt nhất của Quang Hải đã được thể hiện trong pha lập công này. Hiệp 1 kết thúc với cách biệt 2 bàn cho đội bóng Thủ Đô, tuy nhiên 2 bàn là quá ít so với những cơ hội mà họ đã tọa ra.

Bước vào hiệp 2, Hà Nội dường như vẫn chưa muốn dừng lại, họ liên tục tấn công về phía khung thành của đội khách. Tuy nhiên, do bị chấn thương nên tiền đạo chủ lực của họ là Oseni đã phải ra sân vả người thy thế anh là Hoàng Vũ Samson.

Sau khi được vào sân, Samson thi đấu vô cùng năng nổ. Phút 69, bất ngờ có bóng sau pha phá bóng hụt của hậu vệ đối phương, tiền đạo mang áo số 39 đã có pha đệm bóng cận thành nâng tỉ số của trận đấu lên 3-0.

Dù những phút cuối trận, các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu chậm lại nhưng họ vẫn có thêm 3 bàn thắng nữa và người lập công đều là Samson. Xen giữa các bàn thắng của Hà Nội là 2 pha lập công của Matias Gonzalez cùng với đó là 1 bàn thắng của Chaves. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 6-3 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Với chiến thắng này, Hà Nội chỉ còn chờ ngày đăng quang. Trong khi đó, TP.HCM càng ngày càng chìm sâu phía cuối bảng xếp hạng. Đặc biệt hơn khi đây là trận đấu thứ 12 liên tiếp các học trò của HLV Miura không biết đến chiến thắng.

0��