Hòa thất vọng, MU cách xa vé dự Champions League

Tuấn Hoàng , 00:49 03/04/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chỉ phải đón tiếp Leicester đang khủng hoảng trên sân nhà nhưng MU chỉ có trận hòa 1-1 tương đối vất vả tại vòng 31 Ngoại hạng Anh.

MU hiện vẫn đang ở trạng thái hỗn loạn với phong độ cực kỳ tệ hại khi chỉ thắng duy nhất một trận đã qua trên mọi đấu trường. Thêm vào đó, đoàn quân của HLV Ralf Rangnick đã để Atletico Madrid đánh bại với tỷ số 0-1, qua đó dùng bước tại sân chơi Champions League. Tại đấu trường quốc nội, với việc để thua Man City và hòa Watford, MU đã mất vị trí thứ 4 trên BXH và tụt đến vị trí thứ 6, kém đội xếp trên là Tottenham một điểm.

Hòa thất vọng, MU cách xa vé dự Champions League - Ảnh 1.

Đội hình ra sân hai đội

Leicester cũng không khá hơn bằng hai thất bại gần nhất trên mọi đấu trường. Từ vị thế của một "ngựa ô" quen thuộc tại Premier League, hiện tại Bầy Cáo cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 10 trên BXH với 36 điểm, kém tấm vé dự Cúp châu Âu tới 14 điểm.

Diễn biến trận đấu MU vs Leicester

Với sự vắng mặt của Ronaldo do bị ốm, MU ra sân với sơ đồ không có tiền đạo mục tiêu và  bố trí Bruno Fernandes chơi trong vai trò tiền đạo ảo. Do không có mũi nhọn trong vòng cấm, MU dù kiểm soát bóng áp đảo, tuy nhiên lại rất bế tắc trong phương án tiếp cận khung thành của thủ môn Schmeichel.

Mãi đến phút 20, MU mới có cơ hội đầu tiên từ pha đánh dầu của Paul Pogba sau quả tạt từ Luke Shaw nhưng bóng lại không đủ để gây nguy hiểm cho khung thành đội khách.

Hòa thất vọng, MU cách xa vé dự Champions League - Ảnh 2.

Chỉ 5 phút sau đó, MU bất ngờ có cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận đường chọc khe rất hay của Fred dành cho Bruno Fernandes. Cầu thủ được bố trí đá cao nhất bên phía MU khống chế bóng tốt, tuy nhiên lại không thể đánh bại thủ môn Schmeichel trong tình huống đối mặt

Đội khách sau đó đáp trả với cứa lòng của Iheanacho ở phút 31 đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. Kết thúc hiệp một, MU kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 58% nhưng tỏ ra cực kỳ bế tắc trong khâu tổ chức tấn công.

Hòa thất vọng, MU ngày càng xa vé dự Champions League - Ảnh 1.

Sự phung phí của những chân sút bên phía MU cuối cùng đã bị trừng phạt bằng một pha phản công chớp nhoáng của Leicester. Phút 64, xuất phát từ tình huống đánh chặn ngay giữa sân của Dewsbury-Hall, James Maddison sau đó thực hiện quả tạt chính xác để Iheanacho thoát người. Cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Leicester là quá khó với thủ môn De Gea

Hòa thất vọng, MU ngày càng xa vé dự Champions League - Ảnh 2.

Đội chủ nhà lập tức có câu trả lời sau khi giao bóng. Lần này đến lượt hàng thủ Leicester mắc sai lầm khi phối hợp chuyền bóng hỏng ngay bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Brunno Fernandes dứt điểm nhưng thủ thành Schmeichel đã xuất sắc cản phá. Mặc dù vậy, pha đá bồi cận thành của Fred là không thể cản phá, gỡ hòa cho MU ở phút 67

Hòa thất vọng, MU ngày càng xa vé dự Champions League - Ảnh 3.

Sự lộn xộn trong hàng phòng ngự tiếp tục khiến MU thủng lưới ở phút 81. Rất may cho đội chủ nhà khi bàn thắng bị từ chối do Iheanacho đã đá vào chân của trung vệ Varane trước khi Maddison ập vào dứt điểm

MU quyết tâm tấn công ở những phút cuối hòng tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, mọi quân bài mà HLV Rangnick tung vào sân đều tỏ ra không hiệu quả khi thiếu đi một tiền đạo có khả năng chớp thời cơ bên trong vòng cấm. Chỉ kiếm được một điểm, tấm vé dự Champions League đang ở xa đội chủ sân Old Trafford, khi kém Arsenal tới 4 điểm nhưng đã đá nhiều hơn hai trận.

Hòa thất vọng, MU cách xa vé dự Champions League - Ảnh 6.

BXH Ngoại hạng Anh

Ảnh: Getty

https://sport5.vn/hoa-that-vong-mu-ngay-cang-xa-ve-du-champions-league-20220403012013656.htm