HLV tuyển Argentina: "Tôi thấy xấu hổ và đau đớn. Các cầu thủ khác không xứng với đẳng cấp của Messi"

NGUYỄN ANH DŨNG , 09:07 22/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Nhận hết trách nhiệm về mình, HLV Jorge Sampaoli cũng chỉ ra vấn đề mấu chốt trong đội tuyển.

Sampaoli

Sampaoli

"Tôi không chỉ chịu một phần trách nhiệm trong thất bại đau đớn này, mà trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi", HLV Jorge Sampaoli nói với phóng viên có mặt trong phòng họp báo ở sân Nizhny Novgorod.

"Đổ lỗi cho thủ môn Caballero là không đúng. Nếu tôi sắp xếp kế hoạch, chiến thuật và sơ đồ khác, mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng kế hoạch ban đầu sẽ gây nhiều khó khăn cho đối phương. Nhưng sau bàn thua đầu, mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch vì chúng tôi mất đi cảm xúc".

HLV từng vô địch Nam Mỹ với ĐT Chile đổi sang sơ đồ 3 trung vệ và thay 3 cầu thủ trong màn chạm trán với Croatia. Ông cũng đẩy Messi lên chơi hộ công để tận dụng khả năng ghi bàn và kiến tạo của "Bọ chét nguyên tử". Nhưng với Argentina, đẩy Messi lên cao đồng nghĩa không có người kiến thiết lối chơi. Trong hiệp một, "El Pulga" bị cô lập khi chỉ chạm bóng 20 lần, còn ít hơn cả thủ môn Caballero (22 lần). Sang hiệp hai, Messi phải chủ động lui về làm bóng.

HLV tuyển Argentina: Tôi thấy xấu hổ và đau đớn. Các cầu thủ khác không xứng với đẳng cấp của Messi - Ảnh 1.

HLV Sampaoli bất lực khi loay hoay với các vấn đề nhức nhối của đội tuyển.

Ông Sampaoli nói về Leo: "Động lực của chúng tôi là Messi nhưng chúng tôi không thể tìm thấy cậu ấy. Cả tập thể cố gắng để chuyền bóng cho Leo, nhưng Croatia ngăn chặn điều đó xảy ra. Messi không có những người đồng đội giỏi tương xứng. Trách nhiệm đầu tiên và sau cùng thuộc về người thuyền trưởng".

Thảm bại 0-3 là trận thua đậm nhất của Argentina ở vòng bảng kể từ World Cup năm 1958. Nó khiến người dân Argentina cảm thấy đau đớn và tủi nhục. Rất nhiều CĐV đã khóc trên khán đài sân Nizhny Novgorod. HLV Sampaoli chia sẻ nỗi buồn vô hạn của những người đồng bào. "Tôi thấy hổ thẹn và đau đớn", nhà cầm quân 58 tuổi rầu rĩ. "Đã lâu rồi tôi không có cảm giác đau thế này. Và giờ nó xảy ra với màu áo của quê hương tôi. Xin lỗi các CĐV đã tới Nga. Tôi có chung giấc mơ với họ và đã làm hết sức có thể. Chúng tôi còn một trận nữa và phải cố gắng tận dụng mọi cơ hội mà đối thủ mang cho".

Đứng thứ ba ở bảng D với chỉ vỏn vẹn một điểm trong tay, Messi và đồng đội phải cầu nguyện cho Nigeria và Iceland hòa nhau ở trận đấu hôm nay. Ngày 27/6, Argentina sẽ đối đầu trực diện Nigeria.

HLV tuyển Argentina: Tôi thấy xấu hổ và đau đớn. Các cầu thủ khác không xứng với đẳng cấp của Messi - Ảnh 2.

Xếp hạng tạm thời bảng D.