HLV Syria: Olympic Việt Nam làm tôi... đói quá!

PHỤNG HIẾU , 10:35 28/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Ông Al Fakeer đã không giấu được sự thất vọng khi các học trò phải đón nhận thất bại vì chỉ một giây phút mất tập trung không theo kèm Văn Toàn.

ĐT Olympic Việt Nam vừa xuất sắc vượt qua Syria, một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch bộ môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 với tỉ số 1-0.

Syria với đội hình gồm nhiều cầu thủ được đánh giá có chất lượng cao đã phần nào gây được sức ép khá lớn cho khung thành của Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên cứ đến những tình huống xử lý cuối cùng, các học trò của HLV Muhannad Al Fakeer lại xử lý lỗi đến mức khó hiểu. 

Ngược lại, dù chơi không thực sự hay nhưng Việt Nam đã biết dồn sức đúng lúc và chăm chút những cơ hội hiếm hoi nhận được. Kết quả là trong hiệp phụ, Nguyễn Văn Toàn đã xuất sắc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó giúp Olympic Việt Nam giành được tấm vé dự vòng bán kết.

HLV Syria: Olympic Việt Nam làm tôi... đói quá! - Ảnh 1.

Trận thua vừa qua là lần thứ 2 trong năm 2018 Syria có được kết quả không tốt trước Việt Nam. Vào tháng 1/2018, Syria từng áp đảo hoàn toàn Việt Nam tại giải U23 châu Á nhưng không thể ghi được bàn thắng. Kết cục là họ phải khăn gói về nước ngay từ vòng bảng. Chính vì thất bại vừa qua cùng ký ức không mấy vui vẻ với Việt Nam, HLV Muhannad Al Fakeer đã tỏ rõ sự chán nản trong buổi phỏng vấn sau trận.

"Trước tiên tôi muốn khẳng định rằng phải thi đấu với Việt Nam ở hiệp phụ khiến tôi... đói quá. Đúng như dự đoán, đây là một trận đấu vô cùng khó khăn với Syria. Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ đối thủ nhưng hình như quá trình đó không đem lại hiệu quả", ông Al Fakeer thừa nhận.

"Các học trò của tôi đã chơi hay hết mức có thể. Họ chơi cố gắng và tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại phung phí. Về Olympic Việt Nam, tôi biết họ sẽ phòng ngự. Họ chỉ cần một bàn thắng là đã đủ đi tiếp. Chính vì vậy tôi không bao giờ xem thường thực lực của đối thủ".

"Trong bóng đá, mọi điều có thể xảy ra. Kết quả vừa rồi không công bằng đối với chúng tôi nhưng cũng chẳng quá ngạc nhiên. Thực sự thì Syria đã quá đen đủi trận vừa rồi".

Đối thủ tiếp theo của chúng ta ở bán kết ASIAD 2018 là Olympic Hàn Quốc. Nếu điều thần kỳ tiếp tục xảy đến, cơ hội để các học trò HLV Park Hang-seo bước lên ngôi vô địch giải đấu thể thao hàng đầu châu lục là rất lớn.

HLV Park Hang-seo: "Là người Hàn Quốc nhưng sẽ làm hết sức mình để Việt Nam chiến thắng"