HLV Predrag Lukic: "Michael Soy là một đấu sĩ, một chiến binh và chúng tôi may mắn vì có được cậu ấy"

Nhật Phạm , 11:17 03/07/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chứng kiến người học trò ngã xuống đau đớn khi đang có một phong độ cao, phải tập tễnh bước ra khỏi sân nhưng vẫn không quên nhắn nhủ với ông "Em chắc chắn sẽ trở lại. Em muốn chiến đấu đến cùng", hẳn HLV Predrag Lukic phải cảm thấy thật xúc động.

Chiến thắng 66-62 trước Thang Long Warriors không chỉ giúp Hochiminh City Wings đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Saigon Heat mà nó cũng giúp cho đội bóng non trẻ này tự vực dậy bản thân sau 2 trận thua gần đây. 

DSC_4069

Hochiminh City Wings một lần nữa lại vươn lên ngôi vị số 1 trên BXH giải đấu sau chiến thắng trước Thang Long Warriors. Ảnh: Huy Phạm.

Không thể giấu được niềm tự hào về các học trò của mình, HLV Predrag Lukic đã cho biết: "Với một đội bóng trẻ, thông thường sẽ rất khó để họ vực dậy sau 2 thất bại liên tiếp. Họ đã bị kéo xuống mặt đất quá nhanh, nhất là khi chứng kiến thất bại kinh hoàng trước Hanoi Buffaloes trên sân nhà. Ngày hôm nay khi phải đụng độ một đội bóng có hàng phòng ngự cực kì chắc chắn là Thang Long Warriors quả thật không hề dễ dàng. Nhưng các học trò của tôi đã có chiến thắng chung cuộc và tôi rất tự hào về họ.

Thang Long Warriors đã có một đà lên điểm mạnh mẽ ở hiệp thi đấu thứ 3, nhưng điều đó cũng không làm các cầu thủ của tôi chùn bước. Họ xứng đáng có được sự tôn trọng vì đã giành chiến thắng".

DSC_8271

HLV Predrag Lukic rất tự hào về các học trò của mình sau chiến thắng khó khăn trước Warriors ngày hôm qua. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trong trận đấu vừa qua, Wayne Martin đã không có được trạng thái thể lực tốt nhất bởi chấn thương cổ chân trước đó. "Anh hai Đại bàng" may mắn có được Michael Soy thi đấu cực kì bùng nổ, nhưng HLV Lukic đã không khỏi sợ hãi khi chứng kiến người học trò của mình ngã xuống ở hiệp thi đấu thứ 2.

"Tôi rất lo lắng cho cậu ấy. Soy đã từng bị chấn thương như thế này trước đây và tôi đã lo sợ đó là một chấn thương nặng. Nhưng khi được dìu vào trong để chăm sóc, cậu ấy đã nói với tôi rằng 'Em chắc chắn sẽ trở lại. Em muốn chiến đấu đến cùng'. Và cậu ấy đã làm được điều đó, danh hiệu MVP là thành quả xứng đáng".

"Michael Soy không chỉ đơn thuần là ngôi sao của đội. Cậu ấy là một đấu sĩ, một chiến binh tuyệt vời và chúng tôi thật may mắn khi có cậu ấy ngày hôm nay", HLV Lukic nói thêm.

Những lời ngợi khen dành cho Michael Soy của ông Lukic là hoàn toàn xứng đáng sau màn trình diễn tỏa sáng của cầu thủ này ngày hôm qua. Ảnh: Huy Phạm - Tiến Tuấn.

Trận đấu vừa qua cũng là lần đầu tiên mà HLV Lukic đối đầu với các học trò cũ của mình ở Thang Long Warriors. "Tôi có một mối quan hệ rất thân thiết với họ. Hà Nội cũng là một nơi chứa rất nhiều kỉ niệm. Thật lạ khi tôi phải đối đầu với họ nhưng trong thể thao chuyên nghiệp, tình bạn phải được đặt sau nhiệm vụ. Họ là đối thủ trong trận đấu và tôi phải giúp Hochiminh City Wings giành được chiến thắng".

"Anh hai Đại bàng" sẽ tái đấu với "Các Chiến binh" tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương vào ngày 6/7 tới đây. Với HLV Lukic, trận đấu này sẽ không hề dễ dàng: "Hai đội đã quá hiểu nhau sau trận đấu này nên sẽ rất khó cho chúng tôi giành được chiến thắng, nhưng chúng tôi sẽ có lợi thế sân nhà. Giờ đây tôi và các học trò cần tận hưởng chiến thắng hôm nay đã. Chúng tôi còn cách rất xa mục tiêu của mình trong mùa giải, các cầu thủ hiểu điều đó và họ luôn cố gắng cải thiện qua từng trận đấu".

DSC_7881

HLV Predrag Lukic chắc chắn cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn trong ngày trở lại sân nhà của Thang Long Warriors. Ảnh: Tiến Tuấn.

Cuộc đối đầu Hochiminh City Wings và Thang Long Warriors sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 6/7.