HLV Nhật Bản: 'Bàn thua sớm khiến chúng tôi bối rối'

Nhơn Lộc (từ Cikarang, Indonesia) , 18:34 19/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Trong phòng họp báo, HLV Moriyasu Hajime của Olympic Nhật Bản không thể hiện nhiều sự tiếc nuối sau khi để thua 0-1 trước Olympic Việt Nam trong khuôn khổ lượt đấu cuối bảng D.

"Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng nhưng hôm nay toàn đội đã phải nhận thất bại. Việc bị thủng lưới từ sớm khiến Nhật Bản gặp khó khăn. Chúng tôi đã biết trước trận này sẽ khó khăn hơn 2 trận trước đó, nhưng Việt Nam hôm nay chơi tốt sau khi sớm có được lợi thế", HLV Moriyasu Hajime của Olympic Nhật Bản mở đầu phần phát biểu tại phòng họp báo sau trận đấu.

Đối đầu với đội tuyển Nhật Bản chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng với các đội tuyển Việt Nam nói chung. Minh chứng là trong 10 lần gặp gỡ gần nhất, từ đội trẻ đến tuyển quốc gia, chúng ta đều ôm hận trước các đại diện đến từ Xứ mặt trời mọc. Tuy nhiên, HLV đội Olympic Nhật hôm nay đã dành lời khen Olympic Việt Nam sau thành tích ở giải U23 Châu Á tại Thường Châu. 

"Olympic Malasyia - đó là một đội bóng mạnh và chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt ở vòng knock-out và ghi được bàn thắng. Còn Việt Nam, các bạn đã là Á quân giải U23 châu Á và các cầu thủ của tôi đã có phần lo ngại khi đối đầu và chúng tôi đã không gây ra đủ khó khăn và sức ép cho các bạn ngày hôm nay", HLV Moriyasu Hajime nói thêm. 

HLV Nhật Bản: Bàn thua sớm khiến chúng tôi bối rối  - Ảnh 1.

Cầu thủ Nhật Bản không tỏ ra có nhiều tiếc nuối sau trận thua 0-1 trước Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

Với tư cách đội trưởng Olympic Nhật Bản, Cầu thủ Miyoshi Koji dành lời khen cho hàng công của Olympic Việt Nam. 

"Chúng tôi muốn thắng để giành ngôi đầu bảng nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Việt Nam đã gây ra sức ép ở trên hàng công và tạo ra được nhiều khó khăn. Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng đã có mặt ở vòng đấu tiếp theo và chúng tôi luôn có động lực để chiến đấu".

Bên cạnh đó, đội trưởng của đội bóng xứ Mặt trời mọc dành lời khen cho đội trưởng của Olympic Việt Nam. 

"Cá nhân tôi nhận thấy số 10 (Văn Quyết -PV) của Việt Nam gây nhiều ấn tượng nhất, đặc biệt là trong các pha đối đầu 1-1. Tôi cũng là đội trưởng và thi đấu cùng vị trí nên nhận thấy cậu ta thi đấu tốt nhất. Ngoài ra, tôi vẫn chưa nghĩ đến trận đấu tiếp theo. Tôi chỉ biết U23 Malaysia chơi rất tốt trước Hàn Quốc và sẽ phân tích họ sau", cầu thủ Miyoshi Koji.

Đánh bại Olympic Nhật Bản, thầy trò HLV Park Hang-seo cho thấy tầm vóc của một đội tuyển sẵn sàng cạnh tranh cho chiếc HCV ASIAD. Đáng tiếc khi tiền vệ Hùng Dũng gặp phải một chấn thương trong hiệp 1 và phải rời sân trên xe cứu thương. Những cập nhật mới nhất về tình hình chấn thương của cầu thủ này sẽ được Sport5.vn cập nhật tới bạn đọc.

Với ngôi đầu bảng D, chúng ta sẽ phải chờ kết quả của các bảng khác để xác định đối thủ ở vòng knock-out. Theo phân bổ của ban tổ chức, Quang Hải và các đồng đội sẽ gặp đội thứ ba tại bảng B/E/F.