HLV nhận lương cao thứ nhì thế giới giận điên người vì bị quay lén nhưng phản ứng của fan hâm mộ mới bất ngờ

TIẾN THÀNH , 00:14 29/12/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Trước những kết quả thất vọng của đội nhà, một bộ phận người hâm mộ đang tỏ ra bi quan về khả năng tiến xa của đội tuyển Trung Quốc tại Asian Cup 2019.

Tối ngày 28/12, tại Doha, đội tuyển Trung Quốc đã có trận giao hữu cuối cùng trước thềm Asian Cup 2019 với đối thủ Jordan. Wu Hao sớm mở tỷ số cho đội bóng Đông Á ở phút 17. Không lâu sau đó, Al-Taamari đã gỡ hòa 1-1 cho tuyển Jordan. Tỷ số này được duy trì cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên.

Đây là màn so tài HLV Marcelo Lippi của đội tuyển Trung Quốc cấm cửa truyền thông nhằm giấu bài cho giải đấu quan trọng sắp tới. Tuy nhiên, một sự việc nằm ngoài dự đoán của vị chiến lược gia đang được trả lương cao thứ hai thế giới (theo Sportkeeda) đã diễn ra. 

Đó là những khán giả Tây Á có mặt trên khán đài đã tự ý stream màn so tài này trên mạng xã hội. Chất lượng hình ảnh sắc nét đến mức người xem có thể nhìn rõ mặt từng cầu thủ trên sân.

HLV nhận lương cao thứ nhì thế giới giận điên người vì bị quay lén nhưng phản ứng của fan hâm mộ mới bất ngờ - Ảnh 1.

HLV Marcelo Lippi của đội tuyển Trung Quốc. Ảnh: AS.

Khỏi phải nói, ông Lippi vô cùng tức tối khi phát hiện ra điều này. Những thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển Trung Quốc đã phải lên tiếng nhắc nhở các fan có mặt trên sân. Sang hiệp 2, tình trạng này đã không còn tiếp diễn.

Đó là cầu chuyện diễn ra tại Qatar. Còn ở quê nhà Trung Quốc, khi biết tin đội nhà lại không thắng, không ít fan hâm mộ tỏ ra thất vọng cùng cực. "Họ không muốn phát sóng trận đấu vì sợ người hâm mộ thấy màn trình diễn vô cùng tệ hại của mình", một tài khoản cho hay, "Họ nghĩ quá rồi. Đá tệ như vậy, ai thèm bỏ công ra nghiên cứu", người khác lại lên tiếng.

HLV nhận lương cao thứ nhì thế giới giận điên người vì bị quay lén nhưng phản ứng của fan hâm mộ mới bất ngờ - Ảnh 2.

Tuyển Trung Quốc hòa Jordan 1-1 trong trận giao hữu vào tối ngày 28/12. Ảnh: JFA.

Sự chán chường của các cổ động viên đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới thực tế đã xuất hiện từ lâu. Bởi lẽ, dù được đổ rất nhiều tiền của, đoàn quân của ông Marcelo Lippi vẫn không thể giành kết quả tốt. Họ chỉ thắng được 1 trong 7 trận gần nhất. Hồi đầu năm, thậm chí, tuyển Trung Quốc còn thua muối mặt xứ Wales 0-6 ngay trên sân nhà.

Ở sân chơi trẻ, mọi thứ còn tệ hơn. Giải U23 châu Á 2018 ngay tại Thường Châu, họ bị loại ngay từ vòng bảng. Ít lâu sau, Olympic Trung Quốc tiếp tục dừng bước ở vòng 16 đội tại ASIAD. Nhiều chuyên gia cho rằng công tác đào tạo trẻ của Trung Quốc đang gặp vấn đề dẫn đến tình trạng khan hiếm lớp nhân tài thay thế.

Tại Asian Cup 2019, Trung Quốc sở hữu đội hình già nhất giải với đội tuổi trung bình là 28,7. Họ nằm tại bảng C cùng các đối thủ Hàn Quốc, Kyrgyzstan và Philippines.

HLV nhận lương cao thứ nhì thế giới giận điên người vì bị quay lén nhưng phản ứng của fan hâm mộ mới bất ngờ - Ảnh 3.

Các bảng đấu tại Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.