HLV Minh Phương: "Tôi như chết đi sống lại vậy"

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 21:28 01/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đà Nẵng đã có một trận đấu rất kiên cường trước Thanh Hóa. Để thua 0-2, rồi 2-3 nhưng các cầu thủ của đội chủ sân Hòa Xuân vẫn giật lại được 1 điểm nhờ bàn thắng của hậu vệ Kouassi trong phút cuối cùng.

Video: Đà Nẵng 3-3 Thanh Hóa

Sau trận đấu, HLV Minh Phương đã không giấu được sự sung sướng: "Chúng tôi như chết đi sống lại vậy. Về tinh thần, thì hôm nay tôi rất hài lòng. Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng các bạn thua bao nhiêu không quan trọng nhưng các bạn không được đầu hàng". 

Sự kiên cường vươn lên đã giúp Đà Nẵng có được 1 điểm quý giá dù bị dẫn trước đến 2 lần với 3 bàn thắng. Hà Đức Chinh, Nguyễn Thanh Hải và Ewode E.Louis Christian lần lượt là những người làm HLV trưởng CLB Đà Nẵng ưng ý nhất trong trận đấu hôm nay.

HLV Minh Phương: Tôi như chết đi sống lại vậy  - Ảnh 2.

HLV Minh Phương vui mừng với trận hòa quý giá.

Trong khi đó, HLV Đức Thắng của Thanh Hóa rõ ràng có quá nhiều điều để tiếc nuối. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia 42 tuổi còn đổ lỗi cho trọng tài trong những tình huống quyết định: "Phải nói rằng hôm nay đội chủ nhà có tinh thần khát khao chiến thắng mãnh liệt. Họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Thanh Hóa. 

Chúng tôi chơi không tồi và có được 3 lần vươn lên dẫn trước thế nhưng sự mất tập trung tại một số thời điểm khiến chúng tôi không thể giành trọn 3 điểm. Có thể nói chúng tôi đã không gặp may. Tôi có cảm giác rằng ở tình huống đội bạn ghi bàn thắng thứ 3 thì họ đã việt vị, nhưng sau đây tôi phải xem lại mới có thể chắc chắn được".

HLV Minh Phương: Tôi như chết đi sống lại vậy  - Ảnh 3.

Đức Chinh góp công với 1 bàn thắng khiến Thanh Hóa đánh rơi 3 điểm đáng tiếc.

Trong những phút bù giờ cuối cùng, tiền vệ Trọng Hoàng đã bị đón ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã bỏ qua cho các cầu thủ Đà Nẵng. Nói về tình huống này, HLV Đức Thắng tỏ ra vô cùng bức xúc: "Ở tình huống của Trọng Hoàng thì trọng tài đã bị động và không quyết đoán. Tôi nghĩ rằng trong tình huống nhạy cảm như vậy ông ấy đã chọn cách xử lý an toàn và đó là bất lợi cho chúng tôi".  

Trận hòa này đã khiến Thanh Hóa rơi xuống vị trí thứ 3 trên BXH bởi ở trận đấu cùng giờ, Khánh Hòa đã đánh bại Cần Thơ với tỷ số 2-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 với 28 điểm, nhiều hơn đội bóng xứ Thanh 2 điểm. 

HLV Minh Phương: Tôi như chết đi sống lại vậy  - Ảnh 4.

Kết quả vòng 17.

HLV Minh Phương: Tôi như chết đi sống lại vậy  - Ảnh 5.

BXH sau vòng 17.