Có thể khẳng định trận đấu với Southampton vừa qua là một trong những màn lội ngược dòng cảm xúc nhất HLV Juergen Klopp từng trải qua. Liverpool của ông bị đối thủ vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 9 của trận đấu, "chết hụt" khi Shane Long dứt điểm không chính xác và rồi lại vùng lên giành thắng lợi chung cuộc.
Khi Mohamed Salah bứt tốc nâng tỉ số lên 2-1, HLV Klopp không dám ăn mừng cuồng nhiệt bên ngoài đường biên như thường lệ vì còn quá lo lắng. Nhưng trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, ông thầy người Đức đã dành mọi sự ngưỡng mộ cho cậu học trò.
"Màn trình diễn của chúng tôi hôm nay chưa được tốt nhất nhưng các cầu thủ đã cho thấy họ quật cường đến như thế nào. Chúng tôi không thể chơi bóng như Manchester City nhưng có cách riêng để giành thắng lợi", HLV Klopp chia sẻ.
Chuỗi trận tịt ngòi của Salah đã chính thức kết thúc.
"Mọi người kỳ vọng chúng tôi sẽ giành được 3 điểm. Đó là một thử thách không dễ một chút nào. Các bàn thắng Liverpool ghi được ngày hôm nay đều có đẳng cấp thế giới. Riêng Salah đã ghi được một siêu bàn thắng sau tình huống siêu bứt tốc".
"Tôi chưa bao giờ ngờ vực cậu ấy. Salah là một ngôi sao sáng của Liverpool, người luôn ra sân với thể trạng tốt nhất. Đó là bàn thắng sau một quãng thời gian dài, vì vậy khoảnh khắc bóng bay vào lưới thật tuyệt".
Chiến thắng 3-1 vừa qua giúp Liverpool đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City với 2 điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Pep Guardiola vì họ còn 1 trận chưa đấu.
Xét về những đối thủ của cả 2 đội từ giờ cho đến hết mùa giải, Liverpool có lợi thế hơn một chút. Man City còn phải đối đầu với Tottenham và Manchester United trong 5 vòng đấu còn lại.
BXH Premier League sau trận đấu của Liverpool.
Bạn nên quan tâm