HLV Hoàng Anh Tuấn: “Tôi quá tự hào về U19 Việt Nam”

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 23:14 25/10/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U19 Việt Nam đã để thua U19 Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng tại VCK U19 Châu Á. Tuy nhiên, có thể nói các cầu thủ đã có 90 phút tuyệt vời trên sân Patriot vào hôm nay (25/10). Chia sẻ sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã không giấu được sự tự hào về các học trò.

Sau khi chính thức bị loại, U19 Việt Nam đã bước vào trận đấu với U19 Hàn Quốc một cách vô cùng thoải mái. Xuân Tú và các đồng đội thậm chí còn có bàn vươn lên dẫn trước từ phút 20. Tuy nhiên, sự thua thiệt về đẳng cấp đã khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rời giải với 2 bàn tay trắng.

Dù vậy, phát biểu sau trận đấu, ông thầy người Khánh Hòa vẫn thể hiện sự tự hào với những gì các học trò làm được trước một đối thủ mạnh hơn quá nhiều:

"Hôm nay (25/10), hành trình tại VCK Châu Á của U19 Việt Nam đã khép lại. Không chỉ hài lòng, mà phải nói là tôi quá hài lòng và tự hào với các cầu thủ. Họ đã chơi rất tốt ngày hôm nay. Từ tinh thần, lối chơi, cho đến chất lượng chung của cả trận đấu đều tuyệt vời. Chẳng có gì phải chê trách cả. Ngay cả khi thua bàn chúng ta vẫn biết cách dồn lên tấn công. Đó là điều đáng khen.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Tôi quá tự hào về U19 Việt Nam” - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ sau trận đấu với U19 Hàn Quốc

Trước một đối thủ mạnh hơn cả về chuyên môn, thể lực lẫn thể hình nhưng U19 Việt Nam vẫn cho thấy bộ mặt tốt nhất của mình. Có thể nói, trận đấu này là một bức tranh toàn cảnh cho thấy tất cả những điểm mạnh cũng như hạn chế của đội". HLV trưởng của U19 Việt Nam cho biết.

Bên cạnh đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng lên tiếng kêu gọi người hâm mộ hãy tiếp tục ủng hộ và theo dõi bước tiến của các cầu thủ để họ có thêm niềm tin và động lực phát triển hơn trong tương lai: "Tôi hy vọng sau giải đấu này các em sẽ rút ra được nhiều bài học, đặc biệt là về tâm lý thi đấu. Trong thời gian vừa qua, người hâm mộ đã đồng hành và ủng hộ các em rất nhiều. Tôi cảm ơn và mong rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi và động viên để các em có được động lực cũng như niềm tin để bước tiếp. Suy cho cùng, bóng đá trẻ chỉ là sự chuẩn bị, tương lai của cả nền bóng đá mới là điều quan trọng nhất".