HLV Gerrard nghiêm khắc 'dằn mặt' cậu học trò trẻ tuổi trong buổi họp báo

PHỤNG HIẾU , 11:33 31/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Huyền thoại người Anh không hài lòng với phong độ hiện tại của Rangers và muốn gửi lời cảnh báo đanh thép đến toàn bộ cầu thủ.

Buổi họp báo sau trận đấu giữa Rangers và Aberdeen trong khuôn khổ vòng bán kết cúp quốc gia Scotland diễn ra vô cùng căng thẳng. Lý do là bởi đội bóng của Steven Gerrard đã chơi không tốt, để thua 0-1 và bị loại khỏi giải đấu.

Cựu tiền vệ của Liverpool và ĐT Anh không ngần ngại nhận xét nhiều cầu thủ Rangers đã chơi không đúng với khả năng, đặc biệt là trong những tình huống tấn công quyết định. Nếu không tiến bộ, Gerrard sẽ buộc lòng phải tìm đến những ngôi sao mới từ thị trường chuyển nhượng.

Phóng viên sau đó đã quay sang hỏi Jodran Rossiter, tiền vệ 21 tuổi góp mặt cùng Gerrard trong buổi họp báo: "Rossiter, sau khi nghe những lời như vậy từ HLV trưởng anh và các đồng đội cảm thấy khích lệ hơn không?".

Rossiter chỉ kịp ú ớ vài câu trước khi bị Steven Gerrad giành lại quyền trả lời. Vị chiến lược gia 38 tuổi cho biết: "Tôi sẽ trả lời luôn. Không khích lệ gì cả, đó là một lời cảnh báo đến từ tôi. Đừng hỏi Rossiter, trong suốt 2 năm qua cậu ấy đã gặp quá nhiều chấn thương".

Gerrard cướp quyền trả lời phỏng vấn của Rossiter trong buổi họp báo.

"Ở một đội bóng lớn như Rangers, bạn luôn kỳ vọng các cầu thủ sẽ đứng lên và tỏa sáng trong những phút giây quyết định. Nếu điều đó không xảy ra, bắt buộc một HLV như tôi phải tìm đến những cầu thủ giỏi hơn".

Steven Gerrard giành quyền trả lời của Rossiter là để bảo vệ cậu học trò 21 tuổi trước câu hỏi khó của phóng viên. Nhân tiện, cựu thủ quân Liverpool cũng "dằn mặt" luôn Rossiter và các học trò khác, buộc họ phải chơi hay hơn trong tương lai.

Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV của Rangers, Gerrard đã giúp đội bóng xứ Glasgow tiến bộ đáng kể, đặc biệt ở đấu trường Europa League. Tuy nhiên, đội bóng của Gerrard hiện chỉ đứng thứ 5 trên BXH giải vô địch quốc gia Scotland.