HLV ĐT Philippines ca ngợi ĐT Việt Nam 'không có điểm yếu'

(Tổ Quốc) - Sau trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Hàng Đẫy (14/12), HLV ĐT Philippines, ông Josep Ferre đã hết lời ca ngợi các học trò của HLV Park Hang-seo.

(Tổ Quốc) - Sau trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Hàng Đẫy (14/12), HLV ĐT Philippines, ông Josep Ferre đã hết lời ca ngợi các học trò của HLV Park Hang-seo.

ĐT Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Văn Quyết vào phút 90'+2. Mặc dù chơi lấn lướt nhưng các cơ hội mà ĐT Việt Nam tạo ra không thật sự rõ rệt. Điều này khiến chiến thắng của Hùng Dũng và đồng đội không quá thuyết phục. Tuy nhiên, với HLV Josep Ferre, ĐT Việt Nam vẫn là tập thể mạnh và không có điểm yếu.

"Tôi có nói với ông Park rằng tôi rất thích đội bóng của ông ấy. Họ chơi rất tốt, tiền đạo tốt, các cầu thủ chạy cánh tốt, cái gì cũng tốt cả. Khả năng pressing của đội Việt Nam cũng ấn tượng.Trong hiệp 1, tôi cố gắng tìm ra điểm yếu của đối thủ. Ví dụ như khi đẩy cao đội hình, họ có thể có những khoảng trống ở phía sau. Tuy nhiên tôi không thể nào khai thác được điểm yếu nào cả”, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ.

HLV ĐT Philippines ca ngợi ĐT Việt Nam 'không có điểm yếu' - Ảnh 1.

HLV Josep Ferre khen ĐT Việt Nam không có điểm yếu

Bên cạnh đó, ông Ferre cũng khẳng định các cầu thủ Philippines đã có một trận đấu tốt, chiến đấu với tinh thần cao nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện. Ông nói: “Tôi mới đến đây làm việc chưa tới 2 tuần, mới tập được 5,6 buổi thôi. Thực sự chưa có nhiều thời gian chuẩn bị.Việt Nam đội bóng mạnh nhất ở giải đấu tới và mục tiêu của họ là hướng tới chức vô địch. Bởi thế dĩ nhiên chúng tôi sẽ thử nghiệm chiến thuật như vậy.

Tuyển Philippines đã chơi phòng ngự vì biết rằng lực lượng của mình không thể bằng được Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ trong hiệp 2, đội bóng của tôi đã chơi tốt hơn, có được những tình huống lên bóng ổn”.

Trận đấu với ĐT Philippines là cuộc tổng duyệt với ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022. Sau đây, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách tham dự giải với 23 cầu thủ và lên đường sang Lào vào ngày 17/12.