Hiện tượng lạ: Hàng chục nghìn fan rủ nhau "bỏ rơi" MU ngay tại thánh địa Old Trafford

PHỤNG HIẾU , 06:51 22/09/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Hiếm khi trong lịch sử phát triển của Quỷ Đỏ, sân Old Trafford lại vắng khán giả đến như vậy trong trận đấu rạng sáng ngày 20/9.

Các cầu thủ MU đã phải chơi trên sân Old Trafford vắng bóng khán giả trong trận đấu với CLB Astana rạng sáng 20/9. Chỉ có khoảng 50.000 CĐV đến theo dõi và cổ vũ họ trực tiếp, qua đó phá vỡ kỷ lục trận đấu ít CĐV đến xem nhất ở SVĐ huyền thoại này tại Europa League (ít hơn kỷ lục cũ 8000 người).

Thực tế sân đấu ít khán giả đã được nhiều người dự đoán trước khi Astana chỉ là một CLB bé nhỏ của Kazakhstan. Trước trận, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng tiết lộ rằng ông sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Tahith Chong và Mason Greenwood. Tuy nhiên nếu chỉ có 50.000 người đến xem thì thật sự... thấp quá.

Hiện tượng lạ: Hàng chục nghìn fan rủ nhau bỏ rơi MU ngay tại thánh địa Old Trafford - Ảnh 1.

50.783 người đến xem MU thi đấu là con số rất khiêm tốn.

Hiện tượng lạ: Hàng chục nghìn fan rủ nhau bỏ rơi MU ngay tại thánh địa Old Trafford - Ảnh 2.

Ngay cả khán đài huyền thoại Stretford End cũng còn rất nhiều chỗ trống.

Đáng chú ý hơn, nhiều CĐV MU không đến sân Old Trafford và xem ở nhà đã khẳng định trên MXH rằng họ đã đưa ra quyết định quá đúng đắn. "Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi nhìn những khán đài trống trơn CĐV. Trận đấu quá nhạt nhẽo", một fan của Quỷ Đỏ chia sẻ. "Chất lượng chuyên môn của trận đấu này quá tệ, khán đài vắng bóng là điều đã được dự đoán trước", người khác nói.

Trận đấu giữa MU và Astana ngày hôm qua chỉ có duy nhất một bàn thắng được ghi do công của Mason Greenwood. Trong suốt 90 phút, Astana dường như không thể tấn công, trong khi mặt trận phía trên của đội chủ nhà cũng chẳng khá khẩm gì.

Marcos Rojo, cầu thủ được coi là "đàn anh" của đồng đội mình ngày hôm qua cũng để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp bằng tình huống rabona đầy khó hiểu. Rojo hoàn toàn có thể tung ra một đường chuyền bằng chân phải nhưng lại điệu đà quá mức khiến bóng rơi vào tầm kiểm soát của đối thủ.

Vì bảng đấu của MU tại Europa League năm nay khá dễ thở nên hiện tượng khán đài Old Trafford vắng bóng CĐV nhiều khả năng sẽ lại tái diễn trong tương lai. AZ Alkmaar, Partizan hoàn toàn không phải là đối thủ của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.