Hết bị tố ăn chùa, đá FIFA "bẩn", "nam thần" Kante hóa ra còn "nhây" khó đỡ thế này

ANH TÚ , 11:35 05/03/2019 | Hậu trường

Chia sẻ

Nhiều CĐV cho rằng Kante là cầu thủ cực kỳ dễ mến bởi khuôn mặt đáng yêu cũng như tính cách khiêm nhường của anh. Nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận", các đồng đội của Kante mới là người hiểu rõ nhất tính xấu ở anh.

Chia sẻ với Sky Sports, hai sao trẻ của Chelsea là Ruben Loftus-Cheek và Callum Hudson-Odoi đã khiến nhiều người bất ngờ với những bí mật khó tin ở Stamford Bridge.

Nếu được hỏi ai là người thường xuyên bị nộp phạt tại Chelsea, hẳn đa phần câu trả lời sẽ nghiêng về David Luiz vì tính nhắng nhít của cầu thủ người Brazil. Tuy nhiên, theo Cheek và Odoi, nhân vật thường xuyên phải xung quỹ nhất lại là Kante - người bấy lâu nay ai cũng nghĩ là thanh niên nghiêm túc chính hiệu.

"N'Golo [Kante]! Anh ấy luôn đến trễ", Loftus Cheek chia sẻ. "Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên nhưng sự thật là vậy. N'Golo luôn là người đi trễ".

Tuy nhiên, tài năng trẻ người Anh cũng nói đỡ: "Thực ra cũng không hẳn muộn lắm. Thường chỉ 1, 2 phút thôi, có khi thì sát giờ. Nhưng lần nào đi trễ anh ấy cũng nhăn nhở cười như thể mọi người đều đã đồng ý bỏ qua vậy".

Hết bị tố ăn chùa, đá FIFA bẩn, nam thần Kante hóa ra còn nhây khó đỡ thế này - Ảnh 1.

Kante ngày càng bộc lộ nhiều tính xấu sau khi bị các đồng đội tố cáo.

Câu chuyện này chỉ là một phần rất nhỏ trong đủ thứ "lầy lội" đằng sau bộ mặt thanh niên nghiêm túc của Kante. Hồi cuối năm ngoái, Odoi từng đăng tải một đoạn clip anh đang chơi FIFA cùng Kante. 

Chưa hết hiệp một, nhà vô địch World Cup 2018 đã bị "đập" tơi tả 4 bàn không gỡ. Biết đá nữa cũng không được gì, Kante nhanh trí "xóa sổ" trận đấu bằng cách buông tay cầm, chạy ra... rút dây điện. Do chưa hết 90 phút nên rõ ràng không thể tính Odoi đã giành chiến thắng được.

David Luiz cũng từng "tố cáo" Kante là thánh ăn quỵt. Ngôi sao người Brazil cho biết cựu cầu thủ Leicester rất thích đến ăn nhà hàng của anh và Willian ở London do... không phải trả tiền. Mỗi lần được nhắc "xì tiền" ra, tuyển thủ người Pháp lại chơi bài: "Ơ, tiền nào? Sao tôi lại phải trả tiền chứ? Đừng đùa mà, cả hai người đâu muốn làm thế phải không?".

[Điểm tin thể thao] Mourinho không tin HLV Solskjaer sẽ thành công lâu dài tại MU