Hết bị đối thủ nhìn trộm rồi chế nhạc trêu đùa, đội bóng của tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới đã trả thù theo cách không thể ngọt ngào hơn

TIẾN THÀNH , 00:37 17/05/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Quân tử thì trả thù 10 năm cũng chưa muộn. Còn với đội bóng Derby County của HLV Frank Lampard, họ chỉ mất vài tháng để cho đối thủ của mình nếm trái đắng.

Hồi đầu năm, làng bóng đá Anh từng một phen rúng động khi thông tin về việc CLB Leeds United do thám Derby County bị lộ ra. Số là, lo lắng trước sức mạnh của đối thủ, HLV Marcelo Bielsa đã cử một trợ lý của mình đến sân tập của County để theo dõi. Chẳng biết đã nhìn được gì nhưng Leeds sau đó đã hạ đội bóng phía Đông nước Anh trong 3 lần gặp gỡ mùa này, bao gồm cả thắng lợi 1-0 trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi play-off tranh vé lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh.

Chưa dừng lại, fan của Leeds còn cất công chế luôn một bài hát của nhóm nhạc Oasis thành tựa đề "Đừng khóc nhè nữa Frank Lampard" khi vị chiến lược gia của Derby County phàn nàn về bị nhìn trộm.

Hết bị đối thủ nhìn trộm rồi chế nhạc trêu đùa, đội bóng của tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới đã trả thù theo cách không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 1.

Jack Marriott vui mừng khi cùng Derby County vượt qua Leeds United. Ảnh: PA.

Dù vậy, Lampard và các học trò đã trả thành công cả vốn lẫn lãi trước đối thủ khó chịu này vào rạng sáng ngày 16/5. Trong trận bán kết lượt về play-off, Derby County đã xuất sắc vượt qua Leeds với tỷ số 4-2 (4-3 sau hai lượt trận) để có mặt trong màn so tài được đánh giá là đắt giá nhất làng túc cầu.

Sau trận, một số cầu thủ Derby County ăn mừng bằng cách đưa hai tay lên mắt như thể đang nhìn ống nhòm để chế giễu màn nhìn trộm của đối thủ. Có mặt trong phòng thay đồ, HLV Lampard cũng lặp lại hành động này. Chứng kiến chuỗi hành động vừa qua, chắc chắn các fan của Leeds sẽ rất nóng mặt.

Hết bị đối thủ nhìn trộm rồi chế nhạc trêu đùa, đội bóng của tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới đã trả thù theo cách không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 2.

Hai cầu thủ của Derby County ăn mừng theo kiểu ống nhòm. Ảnh: Matt West.

Frank Lampard cùng dàn sao Derby County quẩy trong phòng thay đồ

"Họ cứ nghĩ chúng tôi quan tâm đến việc bị do thám nhưng thực sự không phải vậy. Toàn đội chiến thắng bởi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và làm tốt những gì cần làm", Lampard chia sẻ sau trận.

Nhiệm vụ của Derby County vẫn chưa kết thúc. Vào ngày 27/5, họ sẽ bước vào màn so tài với Aston Villa trên sân Wembley. Đội thắng trong cuộc đối đầu này sẽ được lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh và bỏ túi khoản tiền hàng trăm triệu USD.

Hết bị đối thủ nhìn trộm rồi chế nhạc trêu đùa, đội bóng của tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới đã trả thù theo cách không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 4.