Hậu vệ tuyển Mỹ gây ra vụ xô xát vì hành động chế giễu chiều cao của đồng nghiệp Mexico

NGUYỄN ANH DŨNG , 15:53 12/09/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Matt Miazga gây ra vụ xô xát trên sân vì chế giễu chiều cao của tiền vệ Diego Lainez.

Matt Miazga châm biếm chiều cao của Diego Lainez

Tình huống bi hài xảy ra ở trận giao hữu giữa Mỹ và Mexico sáng 12/9. Phút 65, hậu vệ Matt Miazga (Mỹ) và tiền vệ Diego Lainez (Mexico) tranh bóng trong khu cấm địa tuyển Mỹ. Matt Miazga giành chiến thắng với một cú xoay người lừa bóng. Không cho đối thủ thoát đi, Diego bèn lấy tay kéo áo.

Mâu thuẫn giữa hai cầu thủ bắt đầu xảy ra. Matt Miazga (cao 1,93 mét) nhìn thẳng mặt Diego (cao 1,67 mét), giơ tay lên ngang đầu của đối thủ nhằm so sánh chiều cao khác biệt giữa đôi bên.

Hậu vệ tuyển Mỹ gây ra vụ xô xát vì hành động chế giễu chiều cao của đồng nghiệp Mexico - Ảnh 2.

Miazga chỉ ra sự khác biệt về chiều cao giữa đôi bên.

Hành động của Miazga đã khiến đội bạn vô cùng bức xúc. Một cầu thủ Mexico lao vào hỏi tội và bị các cầu thủ Mỹ kéo ra. Trong khi trọng tài và đôi bên dàn xếp vụ việc, Miazga tiếp tục chế giễu Diego Lainez. Hậu vệ sinh năm 1995 núp sau đám đông, khom lưng và đưa tay lên trán theo kiểu "Tôn Ngộ Không". Theo Sports Illustrated, hành động này mang hàm ý Diego Lainez quá thấp nên Miazga không thể nhìn thấy nếu có vật cản che khuất tầm nhìn.

Hậu vệ tuyển Mỹ gây ra vụ xô xát vì hành động chế giễu chiều cao của đồng nghiệp Mexico - Ảnh 3.

Hậu vệ tuyển Mỹ làm động tác của "Tôn Ngộ Không".

Vài phút sau xô xát giữa Miazga và Lainez, mâu thuẫn giữa hai đội tuyển lại bị khơi lên. Phút 67, tiền đạo Angel Zaldivar bên phía Mexico vào bóng cực thô bạo với Will Trapp và nhận thẻ đỏ rời sân. Được chơi hơn người, chủ nhà Mỹ chỉ mất 4 phút để có bàn mở tỷ số và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.