Hậu vệ Real Madrid: "Chúng tôi có một mùa giải cặn bã"

NGUYỄN ANH DŨNG , 11:45 06/03/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Daniel Carvajal chán nản sau thảm bại 1-4 trước Ajax ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

"Tôi nghĩ mình chưa từng trải qua cảm giác khó chịu thế này, thật khó để diễn tả thành lời", hậu vệ phải Dani Carvajal chia sẻ sau trận đấu. "Nhưng tôi không nghĩ đây là sự kết thúc của một chu kỳ. Real có một đội ngũ trẻ trung, còn tiềm năng lớn để phát triển. Mùa giải đã khép lại với Real, không còn hy vọng gì nữa nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng ở đấu trường quốc nội. Chúng tôi phải đối mặt, chứ không thể lẩn tránh thực tế này. Real đã có một mùa giải cặn bã". 

"Không hề dễ dàng khi vào trận sau 2 thất bại liên tiếp trước Barca. Chúng tôi đã xác định phải thắng trận gặp Ajax hôm nay. Nhưng hai sai lầm khiến Real bị dẫn 0-2, để rồi bàn thua thứ ba ở đầu hiệp hai đã giết chết Real", Carvajal buồn bã thừa nhận.

Hậu vệ Real Madrid: Chúng tôi có một mùa giải cặn bã - Ảnh 1.

Dani Carvajal (áo trắng) ăn hành của những đối thủ trẻ tuổi. Ảnh: Getty.

Sau trận lượt đi, Real có lợi thế lớn nhờ chiến thắng 2-1 ngay trên sân Ajax. Tuy nhiên ở lượt về, đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 để thua 2 bàn chỉ sau 18 phút, và thua bàn thứ ba đầu hiệp hai. Mặc dù Asensio thắp lên hy vọng bằng một bàn thắng ở phút 70, chỉ đúng 2 phút sau, cầu thủ Ajax đá phạt đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-1.

Thất bại này đồng nghĩa Real bị loại ở vòng 1/8 Champions League, lần đầu tiên kể từ mùa 2009/2010. Từ mùa 2010/11 đến nay, Real đều vào ít nhất đến bán kết giải bóng đá danh giá nhất hành tinh dành cho cấp câu lạc bộ.

Chỉ trong 1 tuần, Real thua liên tiếp 3 trận cầu quan trọng. Đầu tiên họ thua 0-3 trước Barca ở bán kết lượt về Cúp Nhà vua. Kế đến, Real thua tiếp Barca 0-1 ở La Liga. Cuối cùng là trận thua này. Tính rộng hơn, lần đầu tiên Real thua 4 trận liên tiếp trên sân nhà Bernabeu. Mùa giải xem như đã kết thúc với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.