Hậu vệ Liverpool: "Juergen Klopp đối xử với tôi thiếu lương tâm"

Thiên Khang , 06:47 28/12/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chấn thương đã biến hậu vệ Alberto Moreno trở thành người thừa tại sân Anfield.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, hậu vệ đang thuộc biên chế Liverpool, Alberto Moreno đã bày tỏ sự không hài lòng dành cho người thầy Juergen Klopp của mình khi không thường xuyên trao cho anh cơ hội ra sân sau chấn thương nặng. Từ chỗ là lựa chọn hàng đầu bên cánh trái của đội bóng áo đỏ, chấn thương đã khiến cầu thủ này mất vị trí vào tay một Andy Robertson chơi ngày càng chắc chắn.

"Tôi dính chấn thương khi cống hiến hết mình cho đội bóng. Khi tôi đã bình phục thì trong đầu của Klopp chỉ tồn tại Andy Robertson cho vị trí hậu vệ trái mà thôi", cầu thủ 26 tuổi trải lòng. "Cá nhân tôi không thế tránh khỏi cảm giác bất công khi không được đoái hoài."

Hậu vệ Liverpool: Jurgen Klopp đối xử với tôi thiếu lương tâm - Ảnh 1.

Không cạnh tranh được vị trí với Andy Robertson, Alberto Moreno đã trở thành người thừa của Liverpool.

Tuy vậy, Moreno cũng cho biết, anh hiểu vì sao Klopp không sử dụng mình. Cầu thủ này nhấn mạnh rằng không có khúc mắc gì trong mối quan hệ giữa anh và ông thầy người Đức,

"Đội bóng đang có được thành tích tốt, và đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi là một gia đình", số 18 của Liverpool cho biết.

Gần như không được ra sân, tương lai của Moreno tại sân Anfield càng trở nên mù mịt hơn khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè này. Được biết, hậu vệ này muốn được ra đi ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa để có nhiều cơ hội thi đấu hơn.