“Hàng hớ” của Liverpool tỏa sáng, Tây Ban Nha nhọc nhằn thắng trận giao hữu cuối

ANH DŨNG , 01:01 10/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Tây Ban Nha trải qua cữ dượt cuối cùng trước khi bắt đầu hành trình chinh phục cúp vàng World Cup 2018 hết sức khó khăn. Phải nhờ đến bàn thắng muộn của Aspas, TBN mới có thể đánh bại Tunisia.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Tunisia

Đụng độ Tunisia, HLV Julen Lopetegui tung ra sân đội hình với 9 cái tên chủ chốt ở World Cup 2018. Hai cái tên thuộc diện dự phòng là Rodrigo được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cắm còn Odriozola vẫn đá thay Dani Carvajal, người có thể phải nghỉ 2 trận vòng bảng.

Thống kê cho thấy các học trò của HLV Julen Lopetegui kiểm soát bóng đến 71%. Tuy nhiên, phong cách phòng ngự đổ bê tông, bịt chặt mọi lối vào khung thành của Tunisia khiến Tây Ban Nha gần như bất lực. Cả trận, đội chủ nhà chỉ tung ra 10 lần dứt điểm, trong đó chỉ có 2 lần đi trúng khung thành.

“Hàng hớ” của Liverpool tỏa sáng, Tây Ban Nha nhọc nhằn thắng trận giao hữu cuối - Ảnh 2.

Đội hình ra quân của Tây Ban Nha với 9 cầu thủ chủ chốt.

Phía bên kia chiến tuyến, việc chịu khó áp sát cướp bóng giúp Tunisia có những cơ hội phản công nguy hiểm. Những đường lên bóng hiếm hoi của Tunisia tiềm ẩn sức sát thương, khiến hàng thủ Tây Ban Nha đặt trong tình trạng báo động. Phút 12, hậu vệ Odriozola để Anice Badri nhận bóng và lao thẳng xuống khu cấm địa rồi chuyền cho Naim Sliti. Đáng tiếc, cú sút của cầu thủ này lại đi trúng vị trí của David de Gea. Năm phút sau, Sliti băng vào chậm so với đường chọc khe của Ben Youssef và bỏ lỡ cơ hội đối mặt với De Gea.

Sliti tiếp tục có thêm cơ hội ngon ăn nhưng sự vô duyên của anh khiến CĐV Tunisia thất vọng cao độ. Phút 34, Ali Maaloul tạt bóng thuận lợi cho Sliti băng vào dứt điểm ở khoảng cách 5 mét nhưng tiền vệ đang thi đấu ở Tây Ban Nha dứt điểm chệch cột.

Sau giờ nghỉ, HLV Lopetegui có hàng loạt sự thay đổi về nhân sự. Lucas Vazquez, Koke, Nacho, rồi sau đó là Diego Costa, Marco Asensio và Iago Aspas đã được tung vào sân. Lối chơi của Tây Ban Nha trực diện hơn hẳn và khởi sắc một cách rõ ràng. 

“Hàng hớ” của Liverpool tỏa sáng, Tây Ban Nha nhọc nhằn thắng trận giao hữu cuối - Ảnh 3.

Aspas ăn mừng bàn thắng với Diego Costa.

Tuy nhiên, mãi đến phút 84, bàn thắng mới đến với La Furia Roja. Diego Costa đối mặt với thủ môn Mathlouthi của Tunisia nhưng không thể dứt điểm, anh bèn chuyền ngược trở lại cho Iago Aspas tung cú sút rất căng, khai thống thế bế tắc cho đội chủ nhà. Ở mùa giải 2017/18, Iago Aspas là chân sút người Tây Ban Nha ghi bàn nhiều nhất La Liga.

1-0 nghiêng về Tây Ban Nha cũng là kết quả cuối cùng của trận giao hữu. Sau trận thắng khổ sở này, HLV Lopetegui có lẽ sẽ còn rất nhiều điều phải làm với các học trò của ông trước khi World Cup 2018 khởi tranh.

“Hàng hớ” của Liverpool tỏa sáng, Tây Ban Nha nhọc nhằn thắng trận giao hữu cuối - Ảnh 4.

Thống kê trận đấu.