Hai lần thua cực đau trước thầy trò ngài Park, "Thần đồng" bóng đá Thái vẫn mạnh miệng: "Việt Nam hay đấy nhưng lần này sẽ phải ôm hận"

TIẾN THÀNH , 23:04 23/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Supachok cho biết anh và các đồng đội đã rút ra được kinh nghiệm sau những thất bại trước tuyển Việt Nam trong năm 2019. "Voi chiến" đặt mục tiêu phục thù trong cuộc đối đầu vào ngày 5/9 tới.

Bóng đá Thái Lan đã trải qua hai trận thua muối mặt trước Việt Nam trong năm 2019. Đầu tiên là thất bại khó tin 0-4 tại vòng loại giải U23 châu Á. Trong lịch sử, chưa lần nào "Voi chiến" thảm bại với tỷ số đậm như vậy trước người hàng xóm. 3 tháng sau, ngay trên sân nhà và trong giải đấu vinh danh Quốc vương, tuyển quốc gia Thái Lan lại bị đánh bại bởi bàn thua ở đúng phút cuối cùng.

Tiền vệ Supachok là người đá chính trong cả 2 cuộc đối đầu trên. "Thần đồng" người Thái cho biết bản thân rất "đau" bởi những kết quả không tốt của đội nhà.

"Trong năm nay, tôi đã chạm trán với tuyển Việt Nam hai lần và đều phải nhận thất bại. Tôi cảm thấy rất buồn và tiếc nuối. Tôi là con người không thích gặp thất bại. Không chỉ tôi mà các đồng đội xung quanh cũng vậy", tiền vệ 21 tuổi cho hay.

Hai lần thua cực đau trước thầy trò ngài Park, Thần đồng bóng đá Thái vẫn mạnh miệng: Việt Nam hay đấy nhưng lần này sẽ phải ôm hận - Ảnh 1.

Tiền vệ trẻ Supachok Sarachat của Thái Lan. Ảnh: Sport True.

Tuy nhiên, theo Supachok, lần gặp gỡ tới sẽ khác. Cầu thủ này thề sẽ cống hiến hết khả năng nếu được trao cơ hội. Dù tính tới thời điểm này, anh đã hoàn toàn im tiếng mỗi khi phải đối mặt với hàng thủ của thầy Park.

"Tôi vui vì toàn đội có một cơ hội khác để gặp Việt Nam. Lần này, chúng tôi lại còn có HLV mới nữa. Trong những cuộc đối đầu trước, tôi ra sân với 100% sức lực. Nếu được trao cơ hội nữa, tôi sẽ làm hết 200% khả năng. Thất bại không khiến tôi chùn bước".

Chia sẻ thêm, Supachok thừa nhận tuyển Việt Nam đã tiến bộ nhiều trong gần 2 năm qua. Anh này cũng chia sẻ cách thức "Voi chiến" sẽ sử dụng để đi tới thắng lợi.

Hai lần thua cực đau trước thầy trò ngài Park, Thần đồng bóng đá Thái vẫn mạnh miệng: Việt Nam hay đấy nhưng lần này sẽ phải ôm hận - Ảnh 2.

Anh Đức là tác giả bàn thắng duy nhất khi hai đội gặp gỡ tại King's Cup. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Chúng tôi đã nhìn nhận lại và cải thiện từng ngày. Toàn đội giờ sẽ làm tốt hơn trước. Việt Nam tự tin đấy nhưng lần này chúng tôi sẽ chiến thắng. Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc về mặt lối chơi. Họ chạy nhiều hơn, đá tốt hơn. Vì thế, chúng tôi phải vượt trội họ. Thái Lan sẽ chạy nhiều hơn đối thủ và chiến thắng trong tất cả các tình huống", Supachok kết luận.

Hai lần thua cực đau trước thầy trò ngài Park, Thần đồng bóng đá Thái vẫn mạnh miệng: Việt Nam hay đấy nhưng lần này sẽ phải ôm hận - Ảnh 3.

Thái Lan sẽ sử dụng những cầu thủ tốt nhất trong trận gặp Việt Nam ngày 5/9. Ảnh: Changsuek.