Gục ngã ở chung kết Champions League, Neymar ôm mặt ngồi khóc trên ghế dự bị

PHỤNG HIẾU , 05:14 24/08/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Dù nỗ lực hết sức nhưng Neymar không thể đưa PSG đến ngôi vô địch Champions League.

Neymar chơi không hay trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Anh bỏ lỡ một số cơ hội và tỏ ra xuống sức trông thấy trong hiệp 2. Khi tiếng còi mãn cuộc được trọng tài Daniele Orsato cất lên, ngôi sao đắt giá nhất của PSG đã rơi lệ.

Gục ngã trước Bayern Munich, Neymar ngồi khóc một mình trên băng ghế dự bị - Ảnh 1.

Neymar đã khóc sau khi PSG thua Bayern Munich.

Thay vì ăn mừng, Alaba đến ôm Neymar để giúp đối thủ bình tĩnh trở lại.

Chưa lúc nào kể từ ngày rời Barcelona, Neymar gần danh hiệu Champions League đến thế. Vô địch châu Âu đồng nghĩa với việc anh sẽ vươn đến một tầm cao mới. Khoản đầu tư trị giá 222 triệu euro của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi nhờ thế cũng trở nên đúng đắn hơn.

Tuy nhiên tất cả sự kỳ vọng đã sụp đổ trên sân Estadio da Luz. Neymar yếu đuối đến mức David Alaba của Bayern Munich phải đến trấn an. Sau đó trong lúc đồng đội thất thần đứng nhìn cầu thủ Bayern lên nhận huy chương, tiền đạo người Brazil đã khóc một mình trên băng ghế dự bị.

Gục ngã trước Bayern Munich, Neymar ngồi khóc một mình trên băng ghế dự bị - Ảnh 3.

Neymar ngồi khóc một mình trên băng ghế dự bị.

Gục ngã trước Bayern Munich, Neymar ngồi khóc một mình trên băng ghế dự bị - Ảnh 4.

Mắt tiền đạo người Brazil đỏ hoe.

Gục ngã trước Bayern Munich, Neymar ngồi khóc một mình trên băng ghế dự bị - Ảnh 5.

Gục ngã trước Bayern Munich, Neymar ngồi khóc một mình trên băng ghế dự bị - Ảnh 6.

Sau khi nhận huy chương bạc, Neymar tạt qua sờ nhẹ vào chiếc cúp Champions League. Hình ảnh này có lẽ còn ám ảnh CĐV của Neymar và PSG trong một thời gian dài.

Dù được đầu tư mạnh mẽ nhưng đây mới là lần đầu tiên CLB PSG giành quyền chơi trận chung kết Champions League. Không biết bao giờ Neymar và đồng đội mới có thể tái hiện lại thành tích này.