Góc thống kê: MU lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Champions League châu Âu

Anh Tú , 08:28 07/03/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League có một đội bóng giành thắng lợi chung cuộc, sau khi bị dẫn trước 2 bàn ở lượt đi trên sân nhà. Lịch sử đã gọi tên Manchester United. Lượt đi họ thua 0-2, lượt về thắng lại 3-1 và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Hành quân đến Parc de Prince với "vốn" là 2 bàn thua trên sân nhà, Manchester United hiểu họ phải nỗ lực 200% sức mạnh để tạo nên cuộc ngược dòng trước PSG.

Và theo một cách khó tin nhất, họ đã làm được. Cú đúp bàn thắng của Lukaku tưởng chừng là không đủ để đưa MU lách qua khe cửa hẹp nhưng pha làm bàn trên chấm 11m của Rashford đã biến điều không tưởng trở thành sự thật.

Phút 90, tỷ số vẫn là 2-1 cho MU (tổng tỷ số 3-2 nghiêng về PSG). Vào thời khắc ai cũng nghĩ tất cả đã ngã ngủ, Quỷ đỏ bất ngờ hưởng lợi từ VAR. Sau khi tham khảo trợ lý trọng tài video, trọng tài chính xác định Kimpembe đã để bóng chạm tay trong vòng cấm - penalty cho Manchester United.

Góc thống kê: MU lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Champions League châu Âu - Ảnh 1.

Quả phạt đền định mệnh đưa MU vào tứ kết. Ảnh: Getty.

Trên chấm 11m, Rashford lạnh lùng hạ gục thủ thành kỳ cựu Buffon và giúp Quỷ đỏ chính thức giành vé chơi trận tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách (MU hòa PSG 3-3 nhưng ghi được 3 bàn ở Parc de Prince). 

Thống kê từ Opta Joe, tài khoản Twitter chuyên thống kê bóng đá Anh cho biết MU vừa làm nên lịch sử. Trong khuôn khổ Champions League, MU là đội đầu tiên thắng chung cuộc ở vòng đấu loại trực tiếp, sau khi thua cách biệt 2 bàn ở lượt đi trên sân nhà.

Nhìn cách Marcus Rashford bình tĩnh thực hiện quả penalty định mệnh ở thời khắc trận đấu chỉ còn tính bằng giây, hẳn ai cũng nhầm tưởng Rashford là chuyên gia đá phạt đền tại MU.

Góc thống kê: MU lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Champions League châu Âu - Ảnh 2.

Rashford chưa từng được trao cơ hội đá penalty ở MU trước trận gặp PSG.

Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Theo thống kê chính xác, trước quả penalty thành công vào lưới Buffon, chưa bao giờ Rashford được trao quyền đá 11m ở MU chứ chưa nói tới chuyện ghi bàn. 

Không rõ vì sao HLV Ole Solskjaer lại dám liều lĩnh đặt vận mệnh của cả đội vào tay 1 cầu thủ trẻ chưa từng có kinh nghiệm sút penalty như vậy. Tuy nhiên, ông đã thành công mỹ mãn và đây chắc chắn sẽ là quả 11m đáng nhớ nhất trong suốt sự nghiệp sau này của Rashford.

Về phần PSG, một lần nữa họ lại bị loại khỏi Champions League dù đã liên tục vung tiền nâng cấp đội hình nhằm thực hiện tham vọng chinh phục châu Âu. Thực tế, các học trò của Tuchel đã chơi chủ động hơn hẳn so với đội khách. Họ tạo ra vô vàn cơ hội về phía khung thành De Gea nhưng chỉ 1 lần hiện thực hóa thành bàn thắng. Tấn công nhiều nhưng thu về chẳng bao nhiêu, có lẽ PSG chỉ biết tự trách mình mà thôi.

Như vậy, tính đến lượt trận hôm nay, Champions League đã xác định được 4 đội vào tứ kết, gồm: Ajax, Tottenham, MU và Porto.