Gian lận hẳn 1 giáp để trở về tuổi 16, anh chàng cầu thủ bị lật tẩy vì gương mặt thật quá già nua

TIẾN THÀNH , 23:13 18/12/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Dù đã cố gắng làm giả mọi giấy tờ có thể, tuy nhiên, gương mặt thật già nua đã báo hại cầu thủ Gourav Mukhi.

Hồi tháng 10 vừa qua, Gourav Mukhi đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn tại giải VĐQG Ấn Độ với pha lập công vào lưới Bengaluru FC ở tuổi 16. Liền sau đó, tiền đạo này còn gây tiếng vang với hàng loạt màn trình diễn ấn tượng khác.

Ngay lập tức, truyền thông của quốc gia đông dân thứ hai thế giới dành mọi lời tán dương và coi Mukhi như một viên ngọc hiếm có. Tuy nhiên, càng chú ý tới cầu thủ này, người ta lại càng thấy sai sai. Bởi lẽ, gương mặt của cậu ta với hàng ria mép rậm rạp là quá già so với diện mạo của một đứa trẻ. Một cuộc điều tra được mở và các nhân viên có thẩm quyền phát hiện ra Mukhi đã gian lận lượng tuổi kha khá.

Gian lận hẳn 1 giáp để trở về tuổi 16, anh chàng cầu thủ bị lật tẩy vì gương mặt thật quá già nua - Ảnh 1.

Gương mặt thật tố cáo Mukhi (trái) đã sinh nhật tuổi 16 rất nhiều lần.

Theo tờ Telegraph, Mukhi sinh năm 1990 và cầu thủ này đã có bề dày thành tích trong việc gian lận tuổi. Trước đó, vào năm 2015, một lần Mukhi đã bị phát giác vì tội trên và phải lĩnh án cấm. Tuy vậy, sau 3 năm, Mukhi đã "hồi xuân" về tuổi 16. Trước thói ngựa quen đường cũ của Mukhi, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) đã ra quyết định mạnh tay.

"AIFF quyết định cấm thi đấu 6 tháng với cầu thủ Gourav Mukhi của CLB Jamshedpur. Án phạt này có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi phát hiện cậu ta đã gian lận về tuổi dựa theo những chứng cứ thu thập được".

Với án cấm này, con đường trở lại với bóng đá của Mukhi đang khá mù mịt. Tuy nhiên, ít ra cầu thủ "16 tuổi" cũng trở nên rất nổi tiếng tại Ấn Độ. Các cổ động viên gọi anh là "Benjamin Button phiên bản đời thực" vì thời gian càng trôi, tuổi trong giấy khai sinh của cầu thủ này càng nhỏ lại.