Giải Grand Slam sân đất nện lùi lịch 4 tháng vì Covid-19: Lợi hay hại dành cho Federer?

THÀNH AN , 12:01 19/03/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Roland Garros 2020 sẽ khởi tranh muộn hơn gần 4 tháng so với mọi năm nhưng khả năng góp mặt của Roger Federer vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Thay vì diễn ra từ 24/5 đến 7/6, BTC Roland Garros buộc phải dời lịch khởi tranh giải đấu tới tận ngày 20/9 do sự bùng phát của dịch Covid-19. "Chúng tôi đưa ra thông báo trên sau khi đã cân nhắc các tiêu chí tổng hòa giữa lợi ích của giải đấu, các tay vợt và lịch thi đấu của những giải đấu khác", Bernard Giudicelli, chủ tịch liên đoàn quần vợt Pháp, chia sẻ.

Như vậy, giải Grand Slam trên mặt sân đất nện sẽ lùi lại gần 4 tháng so với dự kiến. Không ít câu hỏi được đặt ra, liệu Roger Federer có thay đổi ý định ban đầu?

Roland Garros không phải miền đất hứa với FedEx

Cách đây 1 tháng, Roger Federer tuyên bố sẽ không tham dự các giải đấu kéo dài đến Wimbledon (khởi tranh 29/6), bao gồm cả Roland Garros, do cần thời gian phục hồi sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối. Đây được xem là quyết định sáng suốt của huyền thoại người Thụy Sỹ.

Ở độ tuổi ngấp nghé tứ tuần, Federer không còn đủ sung sức, ôm đồm chinh chiến mọi giải đấu lớn. Indian Wells, Miami Masters và đặc biệt những đấu trường trên mặt sân đất nện luôn đòi hỏi các tay vợt phải tích lũy nền tảng thể lực sung mãn.

Giải Grand Slam sân đất nện lùi lịch 4 tháng vì Covid-19: Lợi hay hại dành cho Federer? - Ảnh 1.

Dấu ấn tuổi tác khiến Federer không còn sung sức để ôm đồm nhiều giải đấu lớn.

Federer từng cố thử sức tại Paris một năm về trước nhưng rồi cũng không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Nadal ở bán kết. Trong sự nghiệp, "Tàu tốc hành" cũng mới chỉ 1 lần bước lên bục cao nhất, và cách đây đã hơn 1 thập kỷ.

Roland Garros chắc chắn là đấu trường khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp của huyền thoại người Thụy Sỹ. Ngay cả khi giải đấu lùi lại đến tận tháng 9, với thời tiết mát mẻ hơn, FedEx nhiều khả năng vẫn không mặn mà thay đổi quyết định ban đầu.

Roland Garros thậm chí có thể "giết chết" giải đấu của chính Federer

Không tìm thấy nhiều lý do để Federer tham dự Roland Garros. Chưa đầy 1 tuần sau khi giải Grand Slam trên mặt sân đất nện khởi tranh, Laver Cup cũng sẽ bắt đầu. "Tàu tốc hành" chắc chắn không thể từ bỏ giải đấu do chính mình thai nghén.

Với ý tưởng tạo ra cuộc thư hùng giữa những tay vợt ưu tú nhất của châu Âu và phần còn lại của thế giới, Laver Cup ra đời vào mùa hè 2018. Nhưng Roland Garros dời xuống cuối tháng 9 cũng đồng nghĩa "đứa con đẻ" của Federer đứng trước nguy cơ lớn không thể quy tụ dàn sao hàng đầu thế giới.

Lùi lịch thi đấu gần như là giải pháp bắt buộc. Nhưng chắc chắn đó không phải nhiệm vụ dễ dàng trong bối cảnh nhiều giải đấu lớn như Wimbledon, US Open, Masters 1.000 cũng có thể đổi lịch, dồn toa vào cuối năm. Không loại trừ khả năng Laver Cup 2020 buộc phải tuyên bố hủy giải.

Giải Grand Slam sân đất nện lùi lịch 4 tháng vì Covid-19: Lợi hay hại dành cho Federer? - Ảnh 2.

Không nhiều hy vọng Federer sẽ "lật kèo", chọn tham dự Roland Garros dù giải đấu này lùi lịch.

Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, Federer cũng khó lòng chọn Roland Garros. Huyền thoại người Thụy Sỹ sẽ ưu tiên những mặt sân yêu thích hơn tại Wimbledon hay US Open.

Xét tổng thể, Roland Garros hay bất kỳ giải đấu nào buộc phải lùi lịch không phải yếu tố đáng ngại nhất với Federer và đồng nghiệp. Kẻ thù nguy hiểm nhất lúc này với hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp của ATP, WTA, ITF chắc chắn mang tên Covid-19.

Diễn biến phức tạp và sức lây lan khủng khiếp từ chủng mới của virus Corona đang khiến quần vợt nói riêng và thể thể thao thế giới nói chung tê liệt. Chỉ khi dịch bệnh này được kiểm soát tốt hơn, người hâm mộ mới lại được chứng kiến thần tượng Federer, Nadal, Djokovic… thi triển những đường bóng đẳng cấp. Còn không, thời gian sẽ bào mòn tất cả, đặc biệt với một "chàng móm" đã sắp bước sang tuổi tứ tuần.

Cựu chủ tịch Real Madrid đang giữa lằn ranh sinh tử vì Covid-19, nhưng câu chuyện đằng sau lại thật sự cảm động - Ảnh 2.