Fan Việt Nam và Fan Malaysia cuồng say nhất AFF Cup 2018

HIẾU LƯƠNG , 17:22 15/12/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Những khán đài đỏ rực của fan Việt Nam hay vằn vện sắc vàng đen của fan Malaysia đã góp phần đưa hai đội bóng đến trận đấu cuối cùng. Và cũng thật khó để tìm ở đâu khác tại Đông Nam Á lúc này hai nhóm CĐV cuồng say như fan Việt Nam và fan Malaysia.

Nổi da gà với sức nóng của chảo lửa Bukit Jalil. T/H: Ted Trần.

Hai sân khấu chính của chung kết AFF Cup 2018 gọi tên Bukit Jalil (Malaysia) và Mỹ Đình (Việt Nam). Cả hai chắc chắn sẽ nêm chặt người đến xem với sắc vàng đen là chủ đạo vào ngày 11/12, bốn ngày sau đến lượt sắc đỏ thành hình.

Hai sân khấu đại diện cho hai đội tuyển quốc gia, hai niềm tự hào, hai đội bóng mạnh nhất ở Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Hơn 8 vạn người Malaysia, hơn 4 vạn người Việt sẽ có mặt ở hai nơi ấy. Đằng sau những con số trên là thứ tình yêu không có khoảng cách nào có thể ngăn cản.

Fan Việt Nam và Fan Malaysia cuồng say nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Malaysia và Việt Nam là hai đội tuyển có lượng CĐV đến sân theo dõi trực tiếp các trận đấu tại AFF Cup 2018 đông nhất. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Fan Việt Nam và Fan Malaysia cuồng say nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Cả hai hội tụ quá nhiều yếu tố để trở thành trận chung kết trong mơ của bóng đá khu vực năm nay. Ảnh: Tiến Tuấn.

CĐV Việt Nam từng bắt những chuyến xe mất cả ngày trời để đến nước Lào láng giềng xem trận mở màn AFF Cup 2018 của đội tuyển. Mới đây, gần 5.000 CĐV Malaysia cũng lên xe buýt hướng tới Rajamangala để tiếp lửa cho "những chú hổ". 24 tiếng di chuyển được đổi lại bằng 90 phút đầy cảm xúc, nước mắt đã rơi nhưng không hề uổng phí.

Ở thế kỷ XXI, CĐV Việt Nam vẫn nếm trải những bữa ăn dã chiến bên bìa rừng hay ngủ qua đêm trong xe khách ở độ cao hơn 2000m so với mực nước biển. Có đoàn CĐV Việt Nam bị tắc đường ở cả lượt đi và về vì tai nạn giao thông gần cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Ở thế kỷ XXI, người Malaysia tận dụng tối đa mạng xã hội để kết nối với nhau, cùng nhau lên đường và cổ vũ đội tuyển. Dù có những khó khăn khác nhau, không mấy ai phiền lòng vì đã bỏ thời gian và công sức. Chấp nhận đi theo một hành trình trắc trở nhưng vừa phải về chi phí, động lực lớn nhất với những CĐV áo đỏ, áo vàng này vẫn chỉ có một từ duy nhất: "bóng đá".

Cả Đông Nam Á này, không nơi đâu cả ngàn người đi sang nước khác cổ vũ cho đội bóng quê hương bằng đường bộ như Việt Nam và Malaysia.

Fan Việt Nam và Fan Malaysia cuồng say nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 4.

CĐV Việt Nam cũng hành quân sang Lào xem trận mở màn AFF Cup 2018. Một nhóm CĐV thuê xe và mất gần 1 ngày trời mới tới nơi. Họ vướng nhiều khó khăn và phải nấu cơm ở ngay con đường ven rừng. Nguồn: Facebook Luận bóng đá.

Fan Việt Nam và Fan Malaysia cuồng say nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 5.

Nhóm CĐV này phải chờ nửa ngày để thông đường khi có một chiếc xe bồn gặp tại nạn. Nguồn: Facebook Luận bóng đá.

Fan Việt Nam và Fan Malaysia cuồng say nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 6.

Họ cũng mất gần 1 tiếng để đợi thay lốp. Ở chiều về, nhóm CĐV này tiếp tục bị tắc đường khi một chiếc xe chở sắn bị lật. Nguồn: Facebook Luận bóng đá.

Fan Việt Nam và Fan Malaysia cuồng say nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 7.

Đi qua biên giới, đi hoài sẽ tới, đó là những gì mà CĐV Việt Nam và Malaysia đã thể hiện ở AFF Cup năm nay. CĐV Việt Nam đi qua biên giới sang Thái Lan cổ vũ đội nhà thi đấu trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Ảnh: Instagram FAM.

Đó chỉ là một lát cắt nhỏ trong cả hành trình cổ vũ AFF Cup 2018 từ đầu giải cho đến hiện tại của những người Việt Nam và Malaysia. Từ Malaysia, Campuchia đến Philippines, không trận nào sân nhà của đội tuyển Việt Nam thừa chỗ ngồi. Bukit Jalil với gần 9 vạn chỗ ngồi đã lâu rồi mới có cảm giác của một ngày hội như trận bán kết lượt đi với Thái Lan và giờ là chung kết lượt đi với Việt Nam.

Những dòng người xếp hàng, dựng lều từ đêm hôm trước để mua vé. Những tấm vé bán qua đường online hết chỉ ngang thời gian ăn một cái bánh chocopie. Đó là những hiện thực đang xảy ra ở hai quốc gia Đông Nam Á này. Khi nhu cầu quá cao so với nguồn cung, mọi chuyện ắt sẽ phải dẫn đến như vậy.

Nhìn xa ra cả Đông Nam Á, có mấy quốc gia có được điều đó như Việt Nam và Malaysia. Philippines – bại tướng của Việt Nam ở bán kết với SVĐ Panaad 20.000 chỗ vẫn không thể lấp đầy bởi lẽ bóng rổ mới là số 1 ở nơi đây. Thái Lan sau 2 lần liên tiếp vô địch AFF Cup, khi tham vọng vươn tầm châu Á vẫn chưa có hình thù rõ ràng, khi những ngôi sao hàng đầu không thể về phục vụ đội tuyển người hâm mộ đã bắt đầu chán nản với giải đấu năm nay.

Fan Việt Nam và Fan Malaysia cuồng say nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 8.

Fan Việt Nam và Fan Malaysia cuồng say nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 9.

CĐV Việt Nam là đây... (Ảnh: Tiến Tuấn).

Fan Việt Nam và Fan Malaysia cuồng say nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 10.

Ultras Malaya là đây... Họ xứng đáng là những CĐV cuồng nhiệt nhất Đông Nam Á vào lúc này. Ảnh: The News Straits Times.

Nhưng thật may cho AFF Cup, họ vẫn chỉ có một Việt Nam khát chung kết sau 10 năm, một Malaysia khát danh hiệu sau 8 năm kể từ ngày lên đỉnh Đông Nam Á. Trận chung kết AFF Cup 2018 vì thế như trận đấu trong mơ của những nhà tổ chức, giữa những tập thể đang dư thừa khát khao và động lực với những khán đài chật kín. Đôi lúc mộng tưởng, Bukit Jalil và Mỹ Đình có thêm 40.000 chỗ nữa cũng không đủ cho nhu cầu của những CĐV.

Sau 1 năm "đi bão" không ngừng nghỉ, người Việt Nam vẫn chưa thôi thòm thèm. Sau những bất mãn với sự điều hành bóng đá của những người lãnh đạo, những CĐV Malaysia đang bắt đầu thấy lại ánh sáng của niềm tin.

Việt Nam vốn vẫn tự hào truyền thống "con Rồng cháu Tiên" đối đầu với "những chú hổ" Malaysia hóa như một cuộc "Long tranh Hổ đấu" thật sự, được tiếp lửa bởi những CĐV cuồng nhiệt nhất khu vực ASEAN.

Một tối 11/12 và thêm cả tối nay, Bukit Jalil và Mỹ Đình sẽ gióng lên những tiếng trống, vang lên những câu hát và so kè nhau từng tiếng hô "Malaya" với "Việt Nam". Dù bất cứ ai chiến thắng, tất cả cũng sẽ được chứng kiến ít nhất 1 thủ đô không ngủ để rồi cả đất nước cũng mất ngủ theo.

Fan Việt Nam và Fan Malaysia cuồng say nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 11.