Fan Việt gặp sự cố trên đất Lào: 2 ngày chưa được về nước, phải nhờ bộ đội biên phòng nấu cơm cứu đói

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 21:28 10/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đúng là chẳng có ai khổ như cổ động viên Việt Nam sang Lào cổ vũ AFF Cup 2018. Họ liên tục gặp rắc rối ngoài ý muốn khiến chuyến đi trở nên khó khăn vượt quá những gì đã tưởng tượng ban đầu.

Muôn kiểu tránh rét của CĐV Việt Nam khi bị mắc kẹt tại biên giới Lào - Việt Nam. Video: Ted Trần.

Khó khăn vẫn tiếp tục đeo bám đoàn cổ động viên Việt Nam trên hành trình từ Lào trở về nhà. Trong khi các cầu thủ đã trở về từ tối hôm qua (9/11) thì những người tiếp lửa cho họ vẫn đang mắc kẹt ở biên giới.

Số là khi về đến trước cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), có một xe container chở sắn bị lật ở cách đó khoảng 1km. Rất nhiều đoàn xe khác đi trước bị mắc kẹt ở đó. Theo chia sẻ của một thành viên đoàn, mọi người trong đoàn CĐV Việt Nam đã chủ động dừng xe, nhờ các chiến sĩ bộ đội biên phòng nấu cơm giúp để chống đói. Nhiều khả năng, phải đến ngày mai (11/11) đoàn mới có thể tiếp tục khởi hành.

Thời gian di chuyển dự kiến của cả đoàn chỉ mất khoảng hơn 20 tiếng nhưng đến nay đã bị trễ hẳn một ngày. Hy vọng rằng, chặng đường còn lại của những con người đầy nhiệt huyết ấy sẽ thuận buồm xuôi gió.

Fan Việt gặp sự cố trên đất Lào: 2 ngày chưa được về nước, phải nhờ bộ đội biên phòng nấu cơm cứu đói - Ảnh 2.

CĐV Việt Nam nấu cơm trên hành trình chiều đi Việt Nam sang Lào cổ vũ AFF Cup 2018. Ảnh: Huyền Trần

Fan Việt gặp sự cố trên đất Lào: 2 ngày chưa được về nước, phải nhờ bộ đội biên phòng nấu cơm cứu đói - Ảnh 3.

Các cổ động viên tập trung tại đồn canh gác của các chiến sĩ biên phòng.

Tiền hết, giá rét cũng không sợ bằng hết vé xem trận Việt Nam – Malaysia

Anh Nguyễn Văn Luận (Hà Nội) là 1 trong gần 50 CĐV Việt Nam mắc kẹt tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) vì tai nạn giao thông. Đoàn của anh Luận cũng là nhóm CĐV duy nhất chưa thể về đến chốn sau trận mở màn AFF Cup 2018 trên đất Lào của đội tuyển Việt Nam. "Đen đủi" là từ đầu tiên những thành viên trong đoàn nghĩ tới.

Sau xe bồn mất lái chắn ngang đường ở lượt đi, giờ đến xe chở sắn lật nghiêng chắn đường chiều về, anh Luận và các thành viên trong đoàn chỉ còn biết cắn răng chờ đợi. "Bộ đội biên phòng nói với tôi, nhanh nhất 6h00 sáng mai (11/11) tuyến đường mới hanh thông và xe có thể chạy tiếp", anh Luận nói.

Anh giãi bày tiếp: "Anh em trong đoàn đa phần hết tiền vì dành dụm đi cổ vũ bóng đá và cũng chỉ mang vừa đủ. Ở đây cũng hoang vắng không có hàng quán gì, chúng tôi đành nhờ bộ đội biên phòng Việt Nam hỗ trợ bữa cơm tối. Các anh nhiệt tình giúp đỡ lắm".

Nằm ở độ cao gần 1500m so với mực nước biển, trời càng tối, nhiệt độ của khu vực cửa khẩu Cầu Treo xuống càng thấp. Lúc 22h00 đêm 10/11, anh Luận nhắn nhiệt độ đang là 12 độ C. Đến nửa đêm, nhiệt độ sẽ còn hạ thấp hơn nữa. "Có người thủ sẵn áo rét từ nhà, có người không mang. Chúng tôi phải ngủ trên xe khách, không còn cách nào khác", anh Luận chia sẻ.

Gần 20 năm đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, anh Luận nói đây là lần đầu tiên vướng vào chuyện như thế này. Khó khăn có thể vượt qua, giá rét có thể chịu được, anh Luận chỉ tiếc vì chắc chắn sẽ trễ giờ đi mua vé xem trận Việt Nam đối đầu Malaysia trên SVĐ QG Mỹ Đình.

"Ở nhà thì không có công chuyện gì bị lỡ nhưng giờ tôi khá buồn, tôi sợ không mua được vé xem trận Việt Nam gặp Malaysia sắp tới", người đàn ông đã ngũ tuần không giấu nổi nỗi buồn.

Anh bảo sẽ nhờ người ở nhà đi xếp hàng mua vé. Nếu vé hết anh chấp nhận mua vé chợ đen chứ không muốn bỏ lỡ trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam trong hành trình tại AFF Cup 2018.

Fan Việt gặp sự cố trên đất Lào: 2 ngày chưa được về nước, phải nhờ bộ đội biên phòng nấu cơm cứu đói - Ảnh 4.

Họ nhờ các chiến sĩ ở đây nấu cơm để chống đói. Đêm nay (10/11) cả đoàn sẽ nghỉ ngơi trên xe.

Trước đó, trong số hàng nghìn cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Quốc gia Lào để chứng kiến chiến thắng đầu tay của thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2018, có rất nhiều người đã cùng nhau thuê xe khách, không quản đường xa để cùng nhau tiếp sức cho đội tuyển. Giá thành rẻ là ưu tiên hàng đầu để đường bộ trở thành phương án được người hâm mộ lựa chọn nhiều nhất, thế nhưng đi kèm với đó là sự rủi ro và tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Ở chiều đi, đoàn cổ động viên Việt Nam đã gặp rất nhiều trục trặc. Khi thì xe nổ lốp, khi thì gặp tắc đường do có tai nạn và phải chờ gần 12 tiếng mới có thể tiếp tục hành trình. Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, họ tự làm những bữa ăn dã chiến bên rìa đường với mỳ tôm, bánh mì, giò chả đem từ Việt Nam.

Hành trình từ Hà Nội đến Vientiane và ngược lại của đoàn CĐV Việt Nam do anh Luận dẫn đầu trắc trở cả đi lẫn về. Trong trắc trở ấy họ vẫn nghĩ đến những tấm vé, những tờ giấy thông hành vào SVĐ Mỹ Đình tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Những tấm vé ấy chỉ qua trưa mai thôi có lẽ cũng sẽ lên đến cả triệu đồng/vé. Còn với HLV Park Hang-seo, các tuyển thủ Việt Nam, câu chuyện của những CĐV nhà vẫn còn mắc kẹt tại cửa khẩu Cầu Treo chắc chắn sẽ là động lực cho trận đấu vào ngày 16/11 tới đây.

Phe vé AFF Cup lộng hành