Fan của Ronaldo cảm thấy lo lắng: Dịch Covid-19 đã tiến gần vùng quê yên bình mà CR7 đang tạm lánh

PHỤNG HIẾU , 10:44 20/04/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ronaldo nên cẩn thận khi đi ra đường trong thời gian sắp tới vì nơi anh đang tạm lánh đã xuất hiện những ca nhiễm Covid-19.

Chính quyền đảo Madeira, Bồ Đào Nha vừa ra lệnh cách ly khẩn cấp thị trấn Camera do Lobos, nơi vừa xác nhận có 12 ca nhiễm mới Covid-19.

Theo báo Bồ Đào Nha, 18.000 người dân ở Lobos đang xếp hàng để được xét nghiệm. Họ ưu tiên người có triệu chứng ốm, sốt, ho trước, số còn lại được khuyến cáo nên ở yên trong nhà. Dự kiến số người mắc sẽ tăng mạnh trong khoảng 1 đến 2 ngày tới và có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Fan của Cristiano Ronaldo có lẽ bắt đầu lo lắng trong bối cảnh "ổ dịch" Lobos chỉ cách khu biệt thự của CR7 gần 20 km. Tình hình càng trở nên đáng ngại khi trong khoảng vài tuần trở lại đây, người ta thấy Ronaldo ra ngoài nhiều hơn.

Nguy hiểm quá! Covid-19 đã về tới vùng quê yên bình mà Ronaldo đang lánh nạn - Ảnh 1.

Cách đây gần 1 tuần, Ronaldo đã đến sân của CD Nacional tập luyện.

Anh mới xin phép được tập trên sân của một đội bóng địa phương và thi thoảng ra ngoài hóng gió. Georgina Rodriguez thì mới bị chỉ trích vì không đeo khẩu trang hay bất kỳ dụng cụ bảo vệ nào khi đi ra đường cùng con nhỏ.

Nguy hiểm quá! Covid-19 đã về tới vùng quê yên bình mà Ronaldo đang lánh nạn - Ảnh 2.

Georgina Rodriguez không đeo khẩu trang khi ra đường.

Nguy hiểm quá! Covid-19 đã về tới vùng quê yên bình mà Ronaldo đang lánh nạn - Ảnh 3.

Tình hình ở Madeira bắt đầu trở nên nguy hiểm, nên những hình ảnh như thế này nên tránh lặp lại.

Vào ngày 18/4 vừa rồi, Ronaldo thậm chí còn cùng Georgina trở về đoàn tụ cùng đại gia đình để ăn sinh nhật cô cháu gái năm nay 21 tuổi. Số ca nhiễm mới ở Bồ Đào Nha vừa vượt qua mốc 20.000, trong đó hơn 700 người đã thiệt mạng.

Mặc dù không lui tới Lobos trong khoảng thời gian vừa qua nhưng Ronaldo vẫn nên cẩn trọng hơn. Loại virus khủng khiếp này có thể tàn phá sức khỏe của bất kỳ ai, ngay cả những cầu thủ như siêu sao người Bồ Đào Nha.

Paulo Dybala, đồng đội của CR7 ở Juventus là người hiểu rõ nhất điều này. Tiền đạo người Argentina từng kể lại quãng thời gian khủng khiếp anh phải đối chọi với Covid-19 như sau: "Tôi cảm thấy khó thở, các cơ bắp đau nhức, rã rời. Thật may mắn khi tôi đã vượt qua quãng thời gian đó và hiện có thể trở lại tập luyện bình thường".