Faker thiết lập kỷ lục mới trong trận thua trước Afreeca Freecs, giờ thì fan biết vui hay buồn

MẠNH ĐĂNG , 21:05 05/03/2020 | Esport

Chia sẻ

Niềm vui của Faker không thể trọn vẹn sau trận đấu với AFs. Dù thiết lập kỷ lục 2.000 điểm hạ gục chưa từng có trong lịch sử nhưng T1 phải nhận trận thua ngược đáng tiếc.

Chiều ngày 3/5, T1 chạm trán Afreeca Freecs trong ngày thi đấu cuối cùng của LCK mùa Xuân 2020 trước khi tạm hoãn vì dịch Covid-19. Với Orianna và Zoe, Faker thiết lập kỷ lục mới khi trở thành người đầu tiên cán mốc 2.000 điểm hạ gục tại LCK. Nhưng niềm vui của anh chàng không thể trọn vẹn khi T1 thua ngược khó tin trước AFs.

Faker thiết lập kỷ lục mới trong trận thua trước Afreeca Freecs, giờ thì fan phải vui hay buồn - Ảnh 1.

Faker cán mốc 2.000 điểm hạ gục. Ảnh: Inven.

Ở ván đấu đầu tiên, T1 hoàn toàn áp đảo AFs và đem về chiến thắng dễ dàng. Faker có 9 điểm hạ gục cùng vị tướng Orianna. Lúc này, anh chỉ thiếu 3 điểm hạ gục để hoàn thiện kỷ lục mới. Nhưng chẳng có gì dễ dàng, T1 thua sốc trước AFs ở ván 2. Con bài Sett hỗ trợ tỏ ra vô cùng khó chịu. Cùng với đó, Elise liên tiếp ghé thăm khiến Kalista có được nhiều điểm hạ gục và lăn cầu tuyết mạnh mẽ. Chỉ sau 25 phút, AFs hoàn thành linh hồn Rồng Lửa và hủy diệt hoàn toàn T1.

Nhưng với vị tướng Zoe cùng khả năng gây sát thương khổng lồ từ vị trí an toàn, Faker vẫn có được những điểm hạ gục dù chẳng mấy dễ dàng. Anh có tới 4 trên tổng số 5 điểm hạ gục của T1 ở ván 2 để hoàn thành kỷ lục mới. Nhưng niềm vui của Faker chẳng kéo dài lâu khi T1 tiếp tục phải nếm mùi thất bại ở ván 3. Với trận thua 1-2 trước AFs, T1 tạm rớt xuống vị trí thứ 3 trên BXH.

Tình huống giúp Faker cán mốc 2000 điểm hạ gục.

Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ 2013 cho tới nay, Faker luôn gắn bó với SKT (nay là T1) và thi đấu tại LCK. Nhờ vậy, anh chàng trở thành người đầu tiên cán mốc 2.000 điểm hạ gục. Faker đã có 8 lần vô địch LCK cùng 3 lần vô địch thế giới. Anh là tượng đài của LMHT và Esports thế giới. Chắc chắn, số điểm hạ gục này sẽ tiếp tục tăng không ngừng trong thời gian tới khi Faker vẫn đang trong giai đoạn đỉnh cao và có hợp đồng với T1 tới năm 2022.

Faker thiết lập kỷ lục mới trong trận thua trước Afreeca Freecs, giờ thì fan phải vui hay buồn - Ảnh 3.

BXH hiện tại.