Đừng cúi đầu vì đối với người dân Việt Nam, các cầu thủ đã là nhà vô địch từ lâu rồi

ANH DŨNG , 21:52 29/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Sau thất bại trước Olympic Hàn Quốc, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã gục ngã ngay trên sân, sau đó là những cái cúi đầu xin lỗi người hâm mộ. Nhưng đối với hơn 90 triệu người dân Việt Nam, các cầu thủ đã luôn là những nhà vô địch, luôn là những người hùng.

Không thể làm nên một điều thần kì nữa tại ASIAD năm nay, Olympic Việt Nam đã phải chịu khuất phục trước một Olympic Hàn Quốc quá mạnh và có nhiều ngôi sao trong đội hình đặc biệt là Song Heung Min.

Sau trận đấu, có lẽ hình ảnh Công Phượng, Văn Thanh năm gục ngay tại sân hay là hình ảnh đội trưởng Văn Quyết, HLV Park hang-seo cúi đầu xin lỗi người hâm mộ có lẽ là những hình ảnh ấn tượng và giàu cảm xúc nhất. Các cầu thủ gục ngã có lẽ vì họ cảm thấy thất vọng vì không thể mang thêm một chiến thắng nữa về cho dân tộc, gục ngã vì không thể một lần nữa mang niềm vui về cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam.

Đừng cúi đầu vì đối với người dân Việt Nam, các cầu thủ đã là nhà vô địch từ lâu rồi - Ảnh 1.

Văn Quyết, Quang Hải buồn bã sau thất bại trước Olympic Hàn Quốc. Ảnh: Tùng Lê.

Nhưng đối với hàng nghìn CĐV đã lẵn lội sang tận Indonesia để cổ vũ cho đội tuyển cũng như hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà thì không một ai trách cứ những cầu thủ mà ngược lại, các cầu thủ dù không đi đến được trận chung kết nhưng luôn là những nhà vô địch, luôn là những người hùng.

Độc giả Bùi Xuân Hương chia sẻ: " Biết là không cùng đẳng cấp, biết là cơ hội thắng là rất mong manh nhưng cũng hơi buồn vì ai mà không muốn vô địch? Buồn chút thôi những vẫn tự hào và yêu các cầu thủ lắm, kiên cường, đoàn kết, cố gắng hết sức mình".

Cũng trong dòng cảm xúc sau khi chứng kiến đội tuyển thua trận, độc giả My Tran cũng đã bày tỏ: "Không việc gì các anh phải cuối đầu cả mà các nên ngẩn cao đầu lên. Vì sao? vì các anh đã viết nên kì tích!!!! Các anh và thầy Park là những người đầu tiên đưa bóng đá VN vào bán kết Asiad. Các anh đã làm rất tốt rồi. Dù ko vô địch, dù phải dừng chân ở bán kết nhưng các anh đã là nhà vô địch trong trái tim của 90 triệu người dân Việt Nam. Cảm ơn các chiến binh,các anh đã vất vả rồi. Hãy thật thoải mái và toàn người dân đang chờ các anh ngày trở về. Chúc các anh thi đấu tốt trong các giải đấu tới và giải tranh hạng ba".

Quả thực, các cầu thủ không những đã làm nên những kì tích của bóng đá Việt Nam mà họ còn gắn kết trái tim yêu quả bóng tròn của hàng triệu người hâm mộ. Mặc dù thua đấy nhưng ngoài kia, khắp các đường phố Việt Nam, người dân vẫn tràn ra đường và hô to " Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch". 

Tuyển thủ Olympic Việt Nam cúi đầu cảm ơn người hâm mộ sau thất bại