Đức Huy buông lời cay đắng vì Trung thu không được đi chơi

HIẾU LƯƠNG , 13:44 14/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Có người từng nói "Trung thu là Tết thiếu nhi, cớ sao người lớn lại đi chơi nhiều!?". Với giới cầu thủ bóng đá, Trung thu là dịp để hồi tưởng lại quá khứ tuổi thơ, có người coi là dịp nghỉ ngơi thư giãn nhưng cũng có người buồn thiu vì không được đi chơi nhiều.

Với tiền vệ Phạm Đức Huy, Trung thu 2019 quả là buồn với anh khi không được đi chơi. Anh cảm thán trên mạng xã hội kèm bức ảnh đeo mặt nạ: "Đăng ảnh giả vờ cũng đi chơi Trung thu xong lên giường đắp chăn đi ngủ. Cay đắng".

Số là chỉ 2 ngày nữa Hà Nội FC đã có cuộc chạm trán với CLB Viettel ở vòng 23 V.League 2019. Đức Huy và các đồng đội tại CLB phải sinh hoạt đúng giờ để có thể trạng tốt nhất cho trận đấu. Hà Nội FC cũng đang bước vào giai đoạn căng thẳng khi phải thi đấu trên nhiều mặt trận, các trụ cột thì còn cống hiến cho cả đội tuyển quốc gia nên HLV Chu Đình Nghiêm càng đề cao kỷ luật để giữ gìn quân số.

Hoàng tử Ả-rập Đức Huy cảm thán: Trung thu không được đi chơi, cay đắng vì phải lên giường đắp chăn ngủ - Ảnh 1.

Đức Huy check-in Trung thu ở CLB vì không được đi chơi.

Trái ngược với Huy "râu", nhiều cầu thủ Việt Nam khác thì thoải mái đi "rước đèn", "phá cỗ" nhân dịp Trung thu. Cậu em Đoàn Văn Hậu vẫn đang trong thời gian chờ visa sang Hà Lan nên có dịp tung tăng đi chơi.

Team Viettel gồm tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức thì như có thần giao cách cảm khi cùng đăng dòng trạng thái: "Trung thu này không rước đèn thì rước anh nhé".

Riêng tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) thì có cách chào Trung thu bằng việc đăng một tấm ảnh chụp cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) về đêm. 1 năm trước, Tuấn Anh về nước gần dịp Trung thu để gia hạn visa Hàn Quốc. Thời điểm đó anh vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương và nghỉ thi đấu.

Hoàng tử Ả-rập Đức Huy cảm thán: Trung thu không được đi chơi, cay đắng vì phải lên giường đắp chăn ngủ - Ảnh 2.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được dịp hẹn cạ cứng Nguyễn Văn Đạt đi chơi Trung thu.

Hoàng tử Ả-rập Đức Huy cảm thán: Trung thu không được đi chơi, cay đắng vì phải lên giường đắp chăn ngủ - Ảnh 3.

Đàn anh Trọng Hoàng có dòng trạng thái gần như y hệt cậu em Hoàng Đức ở cùng CLB Viettel.

Hoàng tử Ả-rập Đức Huy cảm thán: Trung thu không được đi chơi, cay đắng vì phải lên giường đắp chăn ngủ - Ảnh 4.

To gần nhất đội tuyển Việt Nam và Hà Nội FC nhưng Văn Hậu vẫn tự nhận là "bé".

Hoàng tử Ả-rập Đức Huy cảm thán: Trung thu không được đi chơi, cay đắng vì phải lên giường đắp chăn ngủ - Ảnh 5.

Chinh "đen" ở bên cạnh đèn ông sao là sáng sủa hơn hẳn.

Hoàng tử Ả-rập Đức Huy cảm thán: Trung thu không được đi chơi, cay đắng vì phải lên giường đắp chăn ngủ - Ảnh 6.

Anh chàng "nghệ sĩ" của CLB HAGL thì hồi tưởng lại Trung thu 1 năm trước với bức ảnh chụp trăng tròn và cầu Vĩnh Tuy khi ở Hà Nội.