Đức Chinh tỏa sáng giúp Đà Nẵng hạ gục Hải Phòng, Thanh Hóa tiếp tục thăng hoa trên BXH

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 23:08 07/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Pha lập công thứ 8 ở mùa giải năm nay đồng thời là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Đức Chinh giúp cho Đà Nẵng vượt qua chuỗi trận không tốt thời gian vừa qua. Ở một diễn biến khác, Thanh Hóa đã kiếm trọn 3 điểm trên sân Sài Gòn trong ngày "người cũ" Quốc Phương đá hỏng phạt đền.

Hightlight Đà Nẵng 2-1 Hải Phòng - Vòng 18 V-League 2018. Theo VTV Cab

Có một điều kỳ lạ ở mùa giải năm nay với CLB Đà Nẵng khi họ được mệnh danh "khôn nhà, dại chợ". Những kết quả không tốt thời gian qua khiến cho áp lực dồn lên vai HLV Minh Phương ngày càng lớn nhất là trong bối cảnh đội bóng Sông Hàn đang gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự và lực lượng. 

Sự "khôn nhà" của Đà Nẵng tiếp tục thể hiện khi họ tỏ ra lấn lướt trước đội khách Hải Phòng. Bàn thắng của Thanh Hải ở phút 31 là những thành quả mà đội bóng chủ sân Hòa Xuân đáng được nhận sau những nỗ lực miệt mài. Ngược lại, Hải Phòng vẫn cho thấy bài quen thuộc, tạt và chuyền dài cho Stevens và Fagan chạy chỗ, tạo khoảng trống và dứt điểm. Phút 58, Stevens làm câm lặng khán giả Hòa Xuân bằng pha đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ môn đội chủ nhà cân bằng tỷ số 1-1. 

Đức Chinh tỏa sáng giúp Đà Nẵng hạ gục Hải Phòng, Thanh Hóa tiếp tục thăng hoa trên BXH - Ảnh 2.

Đức Chinh có một trận đấu ấn tượng khi ghi bàn vào lưới CLB Hải Phòng. Ảnh: VPF

Điểm nhấn của trận đấu chính là sự cơ động của các cầu thủ Đà Nẵng, điển hình là tiền đạo Hà Đức Chinh. Chỉ 3 phút sau bàn gỡ của đội khách, Đức Chinh tận dụng sự phối hợp không tốt của hàng phòng ngự Hải Phòng để dứt điểm quyết đoán trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Văn Lâm. Anh cởi phăng áo ăn mừng trong sự hò reo của người hâm mộ. Có lẽ tình huống Đức Chinh ăn mừng là hình ảnh đẹp nhất vòng đấu mặc dù sau đó anh phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Trần Trung Hiếu. 

Những phút còn lại, Hải Phòng bất phải cảm ơn Đà Nẵng khi lần lượt các tình huống ngon ăn đều bị các cầu thủ Đà Nẵng bỏ lỡ đáng tiếc. Thắng trận, Đà Nẵng tạm vươn lên vị trí thứ 8 với 23 điểm trong khi Hải Phòng vẫn giẫm chân tại chỗ trên BXH.

Ở một diễn biến khác, Sài Gòn tiếp đón đội bóng đang có phong độ rất cao là CLB Thanh Hóa. Ngoài ra, người ta còn đặc biệt chú ý tới những sự đối đầu đầy thú vị giữa Quốc Phương và đội bóng cũ cũng như HLV Đức Thắng gặp lại đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình

Trận đấu diễn ra khá thận trọng với chất lượng chuyên môn vừa phải, Sài Gòn chủ động chơi chậm trong khi Thanh Hóa cũng không vội vã triển khai tấn công. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 14, Từ một tình huống phạt góc, tiền đạo Đình Tùng dù chỉ cao 1m67 đã chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu tung lưới thủ môn Phạm Văn Phong. 

Đức Chinh tỏa sáng giúp Đà Nẵng hạ gục Hải Phòng, Thanh Hóa tiếp tục thăng hoa trên BXH - Ảnh 3.

Đình Tùng là người hùng của CLB Thanh Hóa khi ghi bàn thắng duy nhất cuả trận đấu. Ảnh: Tuấn Mark

Nhận bàn thua sớm, Sài Gòn không thể chơi chậm được nữa họ buộc phải dồn lên tấn công khiến cho khung thành của Thanh Hóa được đặt ở tình trạng báo động cao. Phút 35, Sài Gòn nhận được phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Lục Xuân Hưng với Ngọc Duy. Thế nhưng trên chấm 11m, Quốc Phương lại không thể dứt điểm thành công khi cú sút của anh quá mạnh. Một sự đáng tiếc khi anh không thể có một màn "trả thù ngọt ngào" vào lưới CLB Thanh Hóa. 

Trận đấu bước sang Hiệp 2 với những diễn biến kịch tính không thua gì bộ phim hành động. Sài Gòn cần điểm số để tích lũy cho cuộc chiến trụ hạng trọng khi Thanh Hóa cũng cần một chiến thắng để duy trì vị trí cạnh tranh huy chương. 2 đội liên tục chơi đôi công ăn miếng trả miếng cũng như liên tục phạm lỗi để hạn chế sự hưng phấn của đối phương. Sài Gòn liên tục có những tình huống nguy hiểm với hạt nhân là Quốc Phương, lần lươt Hữu Sơn, Quốc Phương cho đến Marvin dứt điểm nhưng không thể chiến thắng được Bửu Ngọc cũng như xà ngang của đội bóng xứ Thanh.

Kịch tính được đẩy lên cao khi Đội chủ nhà Sài Gòn chỉ còn 10 người trên sân sau khi Ngô Anh Vũ nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi phạm lỗi thô bạo với Rimario. Đồng thời đến lượt Thanh Hóa bị đuổi cầu thủ khi đội trưởng Pape Omar thực hiện cú giật cùi chỏ xấu chơi với một cầu thủ chủ nhà

Đức Chinh tỏa sáng giúp Đà Nẵng hạ gục Hải Phòng, Thanh Hóa tiếp tục thăng hoa trên BXH - Ảnh 4.

Hành vi chơi xấu của Trung vệ Anh Vũ với Rimario khiến anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: VTV Cab

Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng thế nhưng dư âm trận đấu này sẽ còn được nhắc rất nhiều khi những pha chơi xấu của 2 đội ở những phút cuối trận là khó có thể chấp nhận được. Thanh Hóa tiếp tục chuỗi trận thăng hoa của mình trong khi Sài Gòn vẫn chưa thể thoát khỏi vùng bùn ở vị trí những dưới đáy BXH

Hightlight Sài Gòn 0-1 Thanh Hóa - Vòng 18 V-League 2018


Đức Chinh tỏa sáng giúp Đà Nẵng hạ gục Hải Phòng, Thanh Hóa tiếp tục thăng hoa trên BXH - Ảnh 6.

BXH V-League 2018

Đức Chinh tỏa sáng giúp Đà Nẵng hạ gục Hải Phòng, Thanh Hóa tiếp tục thăng hoa trên BXH - Ảnh 7.

Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2018