Đồng đội thân thiết của Son Heung-min bị "đập vào mặt" khi cố chống trả tên trộm cầm dao

THÀNH AN , 07:58 14/05/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Tiền vệ khoác áo Tottenham, Dele Alli, trở thành nạn nhân của một vụ trộm táo tợn diễn ra rạng sáng ngày 13/5.

Theo mô tả từ Daily Mail, hai tên trộm đột nhập vào cửa hậu căn biệt thự của Dele Alli ở Bắc London, nơi ngôi sao thuộc biên chế Tottenham đang sinh sống cùng bạn gái và cậu em thân thiết Harry Hickford, vào nửa đêm ngày 13/5. Lũ trộm lấy đi một số trang sức và đồng hồ đắt tiền trước khi bị gia chủ phát hiện.

Một cuộc ẩu đả đã nổ ra. Dele Alli bị "đập vào mặt" và chấn thương nhẹ do cố gắng chống trả những kẻ xấu bịt mặt cầm dao. Trước sự manh động của bọn trộm, Dele và em trai buộc phải để chúng tẩu thoát vào màn đêm.

"Cảm ơn những lời hỏi thăm. Đó quả thực là một trải nghiệm kinh hoàng nhưng chúng tôi đều ổn. Rất biết ơn sự quan tâm của mọi người", ngôi sao 24 tuổi chia sẻ thông qua tài khoản mạng xã hội.

Đồng đội thân thiết của Son Heung-min bị "đập vào mặt" khi cố chống trả tên trộm cầm dao - Ảnh 1.

Dele Alli là đồng đội thân thiết của Son Heung-min trong màu áo Spurs. Ảnh: Getty.

Vụ trộm táo tợn được camera ghi lại đầy đủ và Dele đã giao lại toàn bộ băng ghi hình cho cảnh sát. "Chúng tôi nhận được cuộc gọi lúc 0h35 ngày 13/5 về một vụ trộm ở Barnet. Hai tên trộm đã đột nhập vào nhà, lấy đi nhiều đồ trước khi bỏ trốn. Một gia chủ bị thương ở mặt nhưng không cần tới bệnh viện điều trị", một nhân viên điều tra cho biết.

Trộm cắp trở thành vấn nạn nhức nhối trong thời gian qua tại Anh, đặc biệt ở thủ đô London. Bọn trộm thường nhắm vào những ngôi sao bóng đá lắm tiền nhiều của. Hai ngôi sao của Arsenal, Mesut Oezil và Sead Kolasinac, thậm chí còn bị tấn công cướp của ngay trên phố giữa ban ngày ban mặt.

Hồi giữa tháng 3, căn biệt thự của một ngôi sao khác thuộc biên chế Tottenham là Jan Vertonghen cũng bị trộm viếng thăm. Nhân dịp Vertonghen bận thi đấu, những kẻ xấu đã lẻn vào nhà uy hiếp vợ con của trung vệ người Bỉ và lấy đi nhiều món đồ giá trị.