Đồng đội 9x của Son Heung-min tính treo giày sớm vì bị phân biệt chủng tộc

PHỤNG HIẾU , 16:14 05/04/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Đang trong thời điểm đạt đỉnh cao phong độ, được kỳ vọng sẽ cùng Tottenham vươn đến tầm cao mới nhưng Rose lại đòi treo giày.

Danny Rose thông báo mình "rất muốn được chia tay sự nghiệp quần đùi áo số" vì quyết định có phần khó hiểu của LĐBĐ châu Âu.

Chuyện là trong chiến thắng 5-1 của ĐT Anh với Montenegro thuộc vòng loại khu vực Euro 2020, Rose đã bị CĐV đối thủ phân biệt chủng tộc. Ngoài Rose, Raheem Sterling cũng là đối tượng của CĐV Montenegro. Nhưng khác với người đồng đội, chỉ sau khi UEFA đưa ra án phạt cực nhẹ đối với LĐBĐ Montenegro, hậu vệ sinh năm 1990 mới không giữ được sự bình tĩnh.

"Tôi đoán mình có thể chơi bóng đỉnh cao trong 5 đến 6 năm nữa. Đó là khoảng thời gian để tôi thưởng thức bóng đá, nhưng giờ đã khác", Rose bộc bạch. "Tôi đang rất nóng lòng muốn chấm dứt sự nghiệp của mình ngay từ bây giờ. Tôi chịu đựng quá đủ rồi".

Đồng đội 9x của Son Heung-min tính treo giày sớm vì bị phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Danny Rose vừa thi đấu vừa phải nghe những lời phân biệt chủng tộc trên khán đài.

"Đương nhiên sẽ thật buồn nếu tôi dừng ước mơ của mình ngay tại lúc này. Tuy nhiên tôi có thể trông chờ vào điều gì đây? Họ quyết định phạt cả một quốc gia số tiền ít ỏi, chắc cũng chỉ ngang bằng việc tôi qua đêm tại London".

"Hãy nhìn HLV Mauricio Pochettino của chúng tôi, ông ấy bị phạt cấm chỉ đạo 2 trận vì tranh cãi với trọng tài. Vậy mà phân biệt chủng tộc cũng chỉ mất từng ấy tiền. Chẳng có gì để trông đợi nếu các cơ quan đầu não cứ đưa ra những quyết định sai lầm như vậy".

Đây không phải lần đầu tiên Danny Rose bị ảnh hưởng bởi những hành động phân biệt chủng tộc. Trước đó, vào thời điểm chạy đà cho World Cup 2018, hậu vệ của Tottenham cũng bị tâm lý nặng. 

Đồng đội 9x của Son Heung-min tính treo giày sớm vì bị phân biệt chủng tộc - Ảnh 2.

Ngoài những chấn thương, sự nghiệp của Rose còn bị ảnh hưởng bởi nạn phân biệt chủng tộc.

Anh buộc phải nhờ đến bác sĩ tâm thần để vượt qua cú sốc. Vì vậy mà hành lang bên cánh trái của ĐT Anh ở World Cup năm ngoái thuộc về Ashley Young chứ không phải Rose. Năm 2012, khi còn chơi cho đội U21 Anh, Rose cũng rơi vào trường hợp tương tự trong trận đấu trên sân của Serbia. Nhờ có nhiều kinh nghiệm nên anh mới có thể tập trung chơi tốt, giúp ĐT Anh thắng chung cuộc.

"Sự thật là tôi đã đoán mình sẽ lại bị phân biệt khi tới Montenegro. Tôi đã đoán đúng nhưng vì có chuẩn bị từ trước nên vẫn có thể tập trung hoàn thành trận đấu".