Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu

NGUYỄN ANH DŨNG , 09:42 16/08/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Atletico Madrid cuối cùng có thể ngẩng mặt hãnh diện sau nhiều năm cúi đầu dưới ách thống trị của Real Madrid ở cúp châu Âu.

Real

Real

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 1.

Real Madrid từng đánh bại Atlletico Madrid trong 2 trận chung kết Champions League 2014 và 2016. Ngoài ra, Real còn trực tiếp loại Atletico ở tứ kết năm 2015 và bán kết năm 2017. Tổng cộng 4 thất bại liên tiếp và Real thực sự trở thành ông ngáo ộp với Atletico.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 2.

Sau nhiều năm bị vùi dập, Atletico Madrid bây giờ mới được dịp ngẩng cao đầu trước Real ở đấu trường cúp châu Âu. Rạng sáng 16/8 theo giờ Việt Nam, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chính thức trở thành cựu vô địch Siêu cúp châu Âu sau khi thất bại 2-4 trước đội bóng cùng thành phố.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 3.

Đội trưởng Sergio Ramos trầm ngâm đi qua chiếc cúp bạc. Mấy năm vừa qua, Real Madrid là binh đoàn bất khả chiến bại, không hề biết mùi thất bại trong các trận tranh cúp châu Âu. Thất bại là cảm giác quá lạ lẫm.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 4.

Ramos cúi đầu đi qua chiếc Siêu cúp. Sau chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp với Real Madrid, Ramos đã trải qua một mùa hè thất bát. Đầu tiên là cùng Tây Ban Nha bị tuyển Nga loại ngay vòng 1/8 World Cup, sau đó đến thất bại ngày hôm nay.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 5.

Đội phó Marcelo tháo bỏ huy chương ngay sau khi nhận từ tay ban tổ chức.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 6.

Benzema buồn rầu đi qua chiếc cúp.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 7.

Nỗi buồn của đội này là niềm vui của đội kia. Sau nhiều năm sống dưới ách thống trị của "gã hàng xóm đáng ghét", Atletico cuối cùng đã có cơ hội rửa mặt.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 8.

Đội trưởng Diego Godin thay mặt toàn đội nâng cao chiếc Siêu cúp. Chiến thắng trước người hàng xóm giúp Atletico có lần thứ ba giành Siêu cúp châu Âu, sau hai lần năm 2010 và 2012.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 9.

Chơi hay nhất trận đấu này là Diego Costa, tiền đạo gốc Brazil đã trực tiếp ghi 2 bàn và góp công lớn trong 2 bàn còn lại. Kể từ lúc trở về Atletico, Costa đã được nâng cao 2 chiếc cúp.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 10.

Một mùa hè đại thành công của nhóm cầu thủ Pháp.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 11.

Antoine Griezmann từ chuyên gia thất bại nay đã trở thành chuyên gia chiến thắng.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 12.

"Hoàng tử bé" vượt qua cám dỗ của Barcelona để chấp nhận ở lại Atletico hưởng mức lương ngất ngưởng. Để giữ chân Griezmann, ban lãnh đạo đội bóng cũng cam kết đem về những cầu thủ chất lượng để hiện thực hóa giấc mơ Champions League.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 13.

HLV Diego Simeone ăn mừng theo kiểu "Chấp nhận thất bại đi" của học trò Griezmann. Kiểu ăn mừng này được Griezmann mang từ trong game "Fortnite" ra ngoài đời.

Đội phó cởi bỏ huy chương, đội trưởng Real trầm ngâm nhìn gã hàng xóm ăn mừng Siêu cúp châu Âu - Ảnh 14.

Trung vệ Savic ném hết quần áo cho người hâm mộ.