Đối đầu U22 Việt Nam, HLV U22 Indonesia khơi lại nỗi buồn của lứa Công Phượng

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 09:51 23/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV trưởng đội tuyển U22 Indonesia, ông Indra Sjafri, đã có những phát biểu rất tự tin sau khi đánh bại chủ nhà U22 Campuchia để tiến vào bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019.

"Chúng tôi đã không có một khởi đầu thật sự tốt. Thế nhưng như các bạn thấy, cả đội đang tiến bộ từng ngày một. Tôi hy vọng đà thăng tiến này sẽ tiếp tục ở trận đấu gặp Việt Nam", HLV trưởng đội tuyển U22 Indonesia nói.

Ông Indra Sjafri lạc quan và bày tỏ niềm tin lớn dù đối thủ trước mắt là U22 Việt Nam: "Tôi từng gặp U19 Việt Nam tại Giải U19 Đông Nam Á năm 2013. Khi ấy, họ là một đội bóng bất bại trên đường tiến vào chung kết nhưng chúng tôi đã đánh bại họ. Tôi không cảm thấy có chút lo lắng nào khi giờ U22 Việt Nam bất bại ở vòng bảng. Chúng tôi sẽ chơi hết mình để giành chiến thắng’.

Đối đầu U22 Việt Nam, HLV U22 Indonesia khơi lại nỗi buồn của lứa Công Phượng - Ảnh 1.

HLV Indra Sjafri khơi lại nỗi đau của bóng đá Việt Nam năm 2013 trước người Indonesia tại Giải U19 Đông Nam Á. Ảnh: Giang Nguyễn.

Đối đầu U22 Việt Nam, HLV U22 Indonesia khơi lại nỗi buồn của lứa Công Phượng - Ảnh 2.

Lứa Công Phượng thất bại cay đắng trước U19 Indonesia trên chấm luân lưu. Ảnh: T.H.

Năm 2013, lứa U19 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ thuộc lò đào tạo HAGL Arsenal JMG đã có cuộc đối đầu với U19 Indonesia ở trận chung kết. Thời điểm đó không ai nghĩ một U19 Việt Nam bất bại từ đầu giải lại gục ngã trước U19 Indonesia. Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nhận một thất bại đau đớn nhưng phía U19 Indonesia cũng chịu nhiều chỉ trích khi sử dụng lối chơi rắn với nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm.

Trở lại với Giải U22 Đông Nam Á 2019, U22 Indonesia đã có chiến thắng 2-0 trước chủ nhà U22 Campuchia để trở thành đội còn lại của bảng B lọt vào bán kết. Trước đó, họ hoà lần lượt trước U22 Malaysia và U22 Myanmar.

Về phía U22 Campuchia, HLV Felix Dalmas giãi bày: "Tôi rất hạnh phúc vì các học trò đã thể hiện rất tốt ngày hôm nay. Họ đã làm hết sức của mình nhưng bạn biết đấy, không thể lúc nào chúng ta cũng có được kết quả tốt nhất. Hôm nay họ đã chơi rất nghiêm túc, họ tôn trọng đối thủ của mình. Đó là điều rất tuyệt vời.

Đối đầu U22 Việt Nam, HLV U22 Indonesia khơi lại nỗi buồn của lứa Công Phượng - Ảnh 3.

Cú đúp của tiền đạo Marinus (giữa) đưa U22 Indonesia vào bán kết U22 Đông Nam Á 2019 cũng với thành tích bất bại. Ảnh: Giang Nguyễn.

Đừng quên rằng họ đã đem lại những gì ở 2 trận đấu trước đó. Quan trọng nhất là chúng tôi không có trường hợp nào bị chấn thương. Đó là điều vô cùng quan trọng. Hãy cùng chờ xem chủ nhật này chúng tôi sẽ chơi như thế nào trước U22 Thái Lan, tôi chắc chắn rằng đó sẽ là trận cầu tuyệt vời.

Ngay từ ngày đầu đến đây tôi đã cảm nhận được đây là một đội bóng đặc biệt. Chúng tôi đang tiến bộ từng ngày. Tôi tin tưởng 100% vào các học trò, luôn luôn là như vậy".

Ngày 24/2, U22 Indonesia sẽ chạm trán U22 Việt Nam. Sau đó, U22 Campuchia đối đầu U22 Thái Lan để chọn ra 2 đội bóng mạnh nhất lọt vào trận chung kết.