Độc giả kể kỷ niệm ‘sứt đầu mẻ trán’ dịp sinh nhật tiền vệ Phạm Thành Lương

PHẠM HUYỀN , 20:08 10/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

CLB Hà Nội chính thức giành ngôi Quán quân V-League 2018 với chiến thắng 2-0 trước SLNA trên sân nhà Hàng Đẫy đêm 9/9. Ngày 10/9, tiền vệ "lão tướng" Phạm Thành Lương đón sinh nhật tuổi 30 với niềm vui của nhà vô địch.

Một cú đẩy gót đầy kĩ thuật. Thành Lương định xoay lưng bứt tốc, nhưng với thể hình nhỏ con, anh bị hậu vệ Đình Hoàng đè dúi dụi. Thế nhưng, với sự khôn ngoan của mình, Thành Lương vẫn kịp dùng mũi giày chân phải rướn lên, vừa để giữ thăng bằng, vừa để chích nhẹ trái bóng thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương. Trong một tích tắc, Lượng "dị" lách khẽ người khiến Đình Hoàng mất thăng bằng rồi bứt lên phía trước.

Thành Lương vốn luôn "dị" như vậy. Chẳng có sức mạnh hay thể hình nổi trội, nhưng chàng trai ấy vẫn khiến NHM mê mẩn với những pha xử lý "kinh điển". 4 Quả bóng vàng là quá đủ để nói về sự xuất sắc của anh. Và đêm qua 9/9, Thành Lương cùng CLB Hà Nội chính thức xưng vương tại giải bóng đá vô địch Quốc gia 2018. Chiếc Cúp vô địch là món quà ý nghĩa mừng sinh nhật Lương "dị" tuổi 30. 

Độc giả kể kỷ niệm ‘sứt đầu mẻ trán’ dịp sinh nhật tiền vệ Phạm Thành Lương - Ảnh 1.

Thành Lương đã có tuổi 29 trọn vẹn với chiếc Cúp vô địch cùng CLB chủ quản của mình. Ảnh: Tiến Tuấn.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 30 của Thành Lương, nhiều độc giả đã chia sẻ với Sport5.vn những cảm xúc, ấn tượng của mình về cựu tuyển thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam cũng như gửi lời chúc sinh nhật đến anh.

Theo dõi và ủng hộ Thành Lương thi đấu từ thời anh cùng Công Vinh chinh chiến ở đội tuyển Quốc gia, độc giả Huỳnh Xi Na chia sẻ: "Mỗi khi nghe BLV nhắc tới Phạm Thành Lương là mừng vì anh ấy là hy vọng của mình trên sân mỗi khi gặp Thái Lan". Bạn đọc này nhớ nhất kỉ niệm khi Thành Lương từ giã đội tuyển quốc gia. "Trong phòng thay đồ, thấy anh khóc, những anh em trong đội cũng khóc và năn nỉ anh suy nghĩ lại. Cảnh đó mình vẫn in trong trí nhớ. Chúc anh phần còn lại của sự nghiệp cầu thủ luôn được cháy hết mình trên sân cỏ. Cảm ơn những cống hiến của anh cho bóng đá Việt Nam".

Bạn Liên Thanh chia sẻ khoảnh khắc ấn tượng với mình khi nhớ về Thành Lương: "Đó là khi tôi xem bán kết SEA Games 26 với Indonesia. Có một cầu thủ bị phạm lỗi đến bể đầu, vậy mà anh chỉ vào quấn băng rồi tiếp tục đá. Trời thì đang mưa và tôi thấy máu của anh thấm ướt hết miếng băng trên đầu. Nhưng anh vẫn thi đấu kiên cường đến giây cuối cùng trận đấu đó. Chúng ta thua nhưng lại là trận đấu hay nhất trong lòng tôi". Cầu thủ nhỏ con ấy không ai khác chính là Thành Lương.

Bạn đọc Penelop Nguyen kể lại: "Có lần nghe anh Lương kể về quê hương, đặc sản bưởi và giọng nói ngọng của anh. Anh thật thà và dễ thương lắm".

Độc giả kể kỷ niệm ‘sứt đầu mẻ trán’ dịp sinh nhật tiền vệ Phạm Thành Lương - Ảnh 2.

Thành Lương bồng con trai cùng ăn mừng chiến thắng của CLB Hà Nội - một dấu ấn ý nghĩa đối với sinh nhật tuổi 30 của anh.

Người ta quen gọi Thành Lương với biệt danh Lương "dị" bởi cái hồn nhiên, đơn giản, chỉ biết đến chơi bóng và vào sân là lăn xả quên mình. Người ta yêu mến anh bởi sự cống hiến hết lòng đối với đội tuyển Quốc gia hay hiện tại là trong màu áo CLB Hà Nội. 

Ngày hôm qua, Lương "dị" bế theo con trai bé bỏng của mình cùng các đồng đội ăn mừng ngôi vô địch. Và với một người con, không có gì tự hào và hãnh diện hơn khi thấy cha mình toả sáng và được người xung quanh tôn trọng, yêu mến. Chúc Thành Lương vững vàng và thành công viên mãn với sự nghiệp quần đùi áo số, trở thành niềm tự hào của gia đình cũng như người hâm mộ cầu thủ quê Hà Tây.