"Độc cô cầu bại" Khabib cập nhật tình hình về sức khỏe của cha, hứa trở lại thượng đài vào mùa thu

AB , 12:35 23/06/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Nhà vô địch UFC tiết lộ việc tập luyện thường xuyên giúp anh bớt lo lắng hơn về sức khỏe của cha.

Ông Abdulmanap Nurmagomedov, cha của nhà vô địch Khabib, đã phải nhập viện từ hồi cuối tháng 4 do bị nhiễm Covid-19. Ông sau đó rơi vào tình trạng nguy kịch và phải tiến hành phẫu thuật tim. Sau nhiều ngày bên cha điều trị, mới đây, võ sĩ người Nga đã có những cập nhật về sức khỏe của ông Abdulmanap.

"Ông ấy vẫn đang nguy kịch và cần sự chăm sóc đặc biệt. Virus đã ảnh hưởng tới thận và tim của ông ấy. Mỗi lần tôi đến, ông ấy nhận ra tôi nhưng cả hai không thể giao tiếp bởi những thiết bị y tế. Mỗi ngày, tôi đều dành nửa giờ bên cạnh cha, nắm tay ông ấy".

"Độc cô cầu bại" Khabib cập nhật tình hình về sức khỏe của cha, hứa thượng đài trở lại vào mùa thu - Ảnh 1.

Theo Khabib, cha của anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong quãng thời gian cha lâm bệnh nặng, Khabib vẫn duy trì việc tập luyện đều đặn. Theo võ sĩ 31 tuổi, điều này giúp bản thân anh vơi đi nỗi lo lắng cho cha và đó cũng chính là điều cha anh mong muốn.

"Tôi vẫn tập luyện mỗi ngày bởi tôi biết cha không muốn tôi vì ông ấy mà dừng lại. Mỗi khi đến thăm, tôi đều nói với ông ấy, 'con vẫn tập mỗi buổi sáng và buổi tối cha à, con vẫn giữ được thể trạng tốt nhất', và tôi thấy nụ cười nở trên môi ông ấy. Việc tới phòng gym mỗi ngày giúp tôi giải tỏa căng thẳng".

"Độc cô cầu bại" Khabib cập nhật tình hình về sức khỏe của cha, hứa thượng đài trở lại vào mùa thu - Ảnh 2.

Khabib vẫn đang tập luyện và đặt mục tiêu thượng đài trở lại vào mùa thu tới.

Nói về kế hoạch trong tương lai, Khabib dự định sẽ trở lại vào mùa thu để bảo vệ chiếc đai hạng nhẹ đang nắm giữ. Lúc này, UFC đang xúc tiến màn so tài giữa "Đại bàng" nước Nga với Justin Gaethje, người vừa đánh bại Tony Ferguson hồi tháng 5 vừa qua.

"Tôi tập luyện vì gì ư? Tôi đã tập luyện cả cuộc đời mình. Như cha tôi vẫn luôn nói, 'Sẽ luôn có cơ hội cho những chú chiến mã thể hiện mình. Và tôi nghĩ mình có thể trở lại vào mùa thu tới đây".