Dennis Rodman: "Điều hối hận duy nhất của tôi là không làm một người cha tốt"

BHAT , 17:35 22/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Nhìn lại những cuộc chơi triền miên thời trai trẻ, Dennis Rodman hối hận vì đã không là một người cha tốt.

Trên thế giới, sẽ không thể có Dennis Rodman thứ hai. Xuyên suốt sự nghiệp, ông khiến khán giả phải nhớ mãi tên mình, một bậc thầy phòng thủ, một cỗ máy rebound và một huyền thoại có tư duy siêu cấp trong bóng rổ. Nhưng những ấn tượng xấu lại thường ăn sâu hơn vào tâm trí mọi người.

Cả một đời thi đấu, Dennis Rodman đã để lại không ít tai tiếng, thậm chí kéo những người yêu thương ông xuống hố vực những scandals. Khi sự nghiệp kết thúc cũng là lúc các cuộc chơi dần đi đến hồi kết. Năm 2011, trong màn phát biểu khi nhận giải Hall of Fame, ông đã chia sẻ nỗi hối hận lớn nhất trong những năm tháng còn thi đấu.

Dennis Rodman: "Điều hối hận duy nhất của tôi là không làm một người cha tốt" - Ảnh 1.

"Gã trai điên" xúc động không nói nên lời trong ngày bước vào Đại sảnh danh vọng Naismith

"Tôi ước tôi đã làm một người cha tốt hơn", huyền thoại Chicago Bulls cho biết. Đây là một trong những màn phát biểu gây xúc động nhất trong lịch sử Hall of Fame bởi người ta đã quá quen với một Dennis Rodman với gu thời trang lập dị, với lối sống tiệc tùng và màu mè nhưng hiếm khi nào người đàn ông ấy đổ lệ.

Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, khi nhắc đến những người có công lớn trong sự nghiệp của "The Worm", ông nghẹn ngào không nói được thành lời. Kể về tuổi thơ đen tối khi không được cha nuôi nấng, ông cho rằng mình chưa bao giờ hiểu được định nghĩa của một người cha. Đó là một trong số những lý do khiến Dennis Rodman từng sống cảnh vô gia cư, buôn lậu chất cấm, nghiện rượu, vi phạm pháp luật...

Dennis Rodman có một sự nghiệp đầy dấu ấn với 5 chiếc nhẫn vô địch cùng vô số drama

Trong thời gian thi đấu tại NBA, ông từng tự tử bất thành, rồi sau đó những cuộc tiệc tùng liên miên và những phát ngôn, hành động phản cảm. Tuy nhiên, nhờ sự tin tưởng của HLV và đồng đội tại Chicago Bulls, ông vẫn tiếp tục chiến đấu với những bản ngã của chính mình. Nếu nhìn sâu vào bên trong lớp ngoại hình màu mè và gai góc, chắc hẳn sẽ thấy một nội tâm sâu sắc nhưng đầy nhạy cảm, một đứa trẻ từng chịu tổn thương tâm lý quá nặng nề.

Dennis Rodman đã lạc lối trong phần lớn thời gian của sự nghiệp, để rồi đến cuối cùng nhận ra gia đình là đích đến cuối cùng. Ông trải qua 3 đời vợ và có 3 con với người vợ cuối, Michelle Moyer. Mặc dù cặp đôi cuối cùng đã li dị vào năm 2012 nhưng đây vẫn được coi là mối tình sâu đậm nhất của "Gã trai điên" khi kéo dài hơn 12 năm.

Huyền thoại 60 tuổi có 3 người con là Trinity Rodman, DJ Rodman, Alexis Rodman. Trong đó con gái cả hiện đang là một cầu thủ bóng đá nữ còn con trai thứ có lẽ sẽ theo đuổi đam mê bóng rổ giống cha

Khác với những năm tháng trai trẻ, Dennis Rodman giờ không còn bốc đồng và thu hút sự chú ý. Đời sống cá nhân gần như được ông giữ kín hoàn toàn. Đã khá lâu rồi người ta không còn nhắc đến cái tên "The Worm" nhưng chắc chắn những ký ức sống động về huyền thoại bóng rổ "có một không hai" cùng cú "3-peat" vĩ đại của Chicago Bulls năm nào vẫn còn đó.