Đêm quật khởi của “Những chú hổ Mã Lai”

Thanh Đình , 22:21 05/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Bóng đá luôn đầy rẫy bất ngờ. Nhưng cái cách mà Malaysia tạo nên kỳ tích trước Thái Lan thực sự đáng ngưỡng mộ. Trong một đêm bất khuất ở Rajamangala, “Những chú hổ Mã Lai” đã đánh gục “Bầy voi chiến” và thẳng tiến vào chung kết.

Phút 90+4, tỷ số đang là 2-2 và Thái Lan sống trong nỗi sợ hãi tột độ. Họ sắp bị loại khỏi AFF Cup, giải đấu mà họ là Vua, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

Và cả xứ sở chùa Vàng vỡ òa vui sướng. Dường như những lời cầu nguyện của họ đã thấu đến tai Thượng Đế và bằng một tác động thần thánh nào đó, bóng chạm vào tay Syahmi Safari của Malaysia. Bây giờ phần việc còn lại khá đơn giản. Chỉ cần đưa quả bóng vào lưới từ khoảng cách 11m, "Bầy voi chiến" sẽ được cứu. Họ sẽ có mặt ở chung kết và mơ về chiếc Cúp thứ 6.   

Đêm quật khởi của “Những chú hổ Mã Lai”  - Ảnh 1.

Adisak Kraisorn đã có thể trở thành vị cứu tinh của Thái Lan, nhưng...

Cái tên được chọn để đóng vai anh hùng là Adisak Kraisorn. Không ai thích hợp hơn anh ta để làm việc này. Thần tượng Siêu nhân điện quang để mang biệt danh Ultraman, Adisak sẽ giải cứu đất nước của mình khỏi một thảm họa ngay tại Rajamangala.

Số 9, người đã ghi 8 bàn ở chiến dịch AFF Cup 2018, chậm rãi chạy đà. Sau 3 nhịp, anh tung cú sút. Nhưng thay vì nằm gọn trong lưới, nó vọt lên không trung trước khi rơi ra đường pitch phía sau. Ultraman đã thất bại. Và "Bầy voi chiến" gục xuống. Họ chính thức trở thành cựu vương.

Trong đêm ở Rajamangala, Thái Lan chỉ có thể tự trách mình. Hai lần vươn lên dẫn trước là cả hai lần họ để đối phương tìm được bàn gỡ. Việc giữ một đội hình thấp của HLV Milovan Rajevac là một sai lầm. Nó cho phép Malaysia có rất nhiều bóng, cũng như không gian và thời gian để tổ chức các pha hãm thành.

Đêm quật khởi của “Những chú hổ Mã Lai”  - Ảnh 2.

"Bầy voi chiến" không ngờ Malaysia lại kiên cường một cách đáng kinh ngạc.

Không may cho người Thái, đây lại là một trận mà đội khách dứt điểm cực tốt, khác xa với sự phung phí ở bán kết lượt đi. Rất khó tin khi Syahmi lại có thể tạo nên tuyệt phẩm từ khoảng cách 17m, đưa bóng lượn qua tay thủ môn Budprom. Và cũng thật ngạc nhiên khi Norshahrul Talaha, người đã bỏ lỡ vô số cơ hội ngon ăn cách đây vài ngày, nãy bỗng trở lại là một sát thủ với pha khống chế rồi xoay người dứt điểm hoàn hảo.

Một chi tiết mà "Bầy voi chiến" cũng không ngờ tới là tinh thần quật khởi của Malaysia. Những chàng trai đến từ đất nước đồi cọ tuyên bố trước trận, rằng sẽ tạo nên địa chấn ở Rajamangala và giành tấm vé vào chung kết. Họ đã không nói dối.

Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe chơi với khát khao chiến thắng ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên, và cho đến tận phút cuối cùng, không một giây nào họ thôi cố gắng. Ngay cả khi rơi vào nghịch cảnh, "Những chú hổ Mã Lai" vẫn không gục ngã, không bỏ cuộc. 8 phút sau khi Thái có bàn mở tỷ số, họ gỡ hòa 1-1. 7 phút sau khi Pansa Hemviboon làm tung lưới Farizal Marllas, họ một lần nữa san bằng cách biệt.

Đêm quật khởi của “Những chú hổ Mã Lai”  - Ảnh 3.

Malaysia vào chung kết một cách xứng đáng.

Tinh thần mạnh mẽ của họ đã đẩy nỗi sợ hãi sang phía Thái Lan. Chơi trong nỗi lo lắng bị loại, đội chủ nhà đánh mất mình, nóng vội và liên tục đưa ra các quyết định sai trong khu vực 1/3 sân đối phương. Đến khi được trao cơ hội bằng vàng để kết liễu đối thủ trên chấm phạt đền, bản lĩnh của "Bầy voi chiến" không còn được chứng tỏ. Và Adisak, tức "Siêu nhân điện quang" trở thành tội đồ.

Mọi thứ kết thúc với người Thái, trong khi Malaysia tiếp tục nuôi giấc mộng lần thứ 2 vô địch AFF Cup. Đối thủ của họ sẽ là Việt Nam, hoặc Philippines trong trường hợp "Đàn chó hoang" tạo nên kỳ tích tương tự tại Mỹ Đình.

Cho dù trận chung kết sắp tới diễn ra theo cách nào, "Những chú hổ Mã Lai" vẫn có thể ngẩng cao đầu sau màn trình diễn quật cường ở Rajamangala, một đêm mà họ vượt qua giới hạn bản thân và chơi với niềm đam mê, cũng như tinh thần của một chiến binh bất khuất.