"Đệ tử 3 đời" của Diệp Vấn bị môn sinh Triệt quyền đạo đánh ngã nhiều lần, phải tự động xin thua

AB , 23:25 18/07/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Võ sư Vịnh Xuân Dư Xương Hoa đã phải nhận thất bại muối mặt trong trận đấu với đối thủ Vương Tiểu Long.

Tối ngày 17/7, sự kiện giao lưu võ thuật có tên "Huyền thoại Yimeng" đã diễn ra tại thành phố Sơn Đông với tâm điểm là màn so tài giữa Dư Xương Hoa cùng môn sinh Triệt quyền đạo Vương Tiểu Long. Võ sư Vịnh Xuân họ Dư vốn không còn xa lạ với những fan võ tại Trung Quốc. 

Ông này tự nhận là "Đệ tử 3 đời" của Diệp Vấn và tham gia kha khá trận đấu trong vòng 2 năm qua nhưng thua nhiều hơn thắng. Vừa qua, Dư Xương Hoa lại tiếp tục phải nhận một thất bại đáng quên khác.

"Đệ tử 3 đời" của Diệp Vấn bị môn sinh Triệt quyền đạo đánh ngã nhiều lần, phải tự động xin thua - Ảnh 1.

"Đệ tử 3 đời" của Diệp Vấn bị môn sinh Triệt quyền đạo đánh ngã nhiều lần, phải tự động xin thua - Ảnh 2.

Dư Xương Hoa (giáp đỏ) bị đá ngã ngay ở giây thứ 7.

Màn so tài diễn ra theo thể thức nghiệp dư nên đôi bên được mang mũ cũng như giáp bảo hộ. Dù vậy, ngay ở giây thứ 7, Dư Xương Hoa đã ngã ra sàn sau khi dính một cú đá tầm cao. Vẫn có thể đấu tiếp, võ sư họ Dư tiếp tục nhận thêm cơn mưa đòn khác trước khi đo sàn thêm vài lần. Tờ Yeeyi ngán ngẩm nhận xét: "Nếu không có mũ bảo hộ, ông ta đã phải rời sàn đấu bằng cáng".

"Đệ tử 3 đời" của Diệp Vấn bị môn sinh Triệt quyền đạo đánh ngã nhiều lần, phải tự động xin thua - Ảnh 3.

Dư Xương Hoa phải dừng trận đấu vì chảy máu mũi.

"Đệ tử 3 đời" của Diệp Vấn bị môn sinh Triệt quyền đạo đánh ngã nhiều lần, phải tự động xin thua - Ảnh 4.

Tiểu Long ăn mừng chiến thắng bằng màn chống đẩy.

Cuối cùng, Dư Xương Hoa đã ra hiệu xin thua ở hiệp 3 do mũi không ngừng bị chảy máu. Có được chiến thắng, Tiểu Long không giấu được sự sung sướng và chống đẩy vài cái để ăn mừng. Được biết, Dư Xương Hoa và Vương Tiểu Long đã đấu võ mồm với nhau một thời gian dài trước khi bước vào trận đại chiến.

Chứng kiến màn so tài trên, nhiều fan không khỏi ngán ngẩm với trình độ của Dư Xương Hoa.

"Hết lần này đến lần khác, ông ta khiến làng võ thuật thất vọng. Nhìn xem, ông ta đánh không có chút mảng miếng nào", một người xem bình luận.

"Tôi nghĩ ông ta không nên tham dự bất kỳ một trận đấu nào nữa. Thật xấu hổ".