De Gea: Nắm bắt thời cơ để trở lại thật mạnh mẽ

Trần Giang , 02:47 30/08/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

David de Gea vừa làm sống dậy niềm tin của cổ động viên Manchester United.

Phút 66 trong trận đấu giữa Wolverhampton Wanderers và MU (vòng 3 Ngoại Hạng Anh 2021/22), Raphael Varane bị Romain Saiss đánh bại trong pha không chiến. Số 27 của Wolves đánh đầu cận thành. Nhưng De Gea vẫn đẩy được bóng trong tình huống tưởng chừng như MU chắc chắn phải nhận bàn thua. 

Quả bóng bật ra đúng tầm chân Saiss, trung vệ người Maroc lập tức đá bồi ở khoảnh cách cực gần vạch vôi. Nhưng lại một lần nữa, số 1 của "Quỷ đỏ" phản xạ nhanh như điện, cứu thua không tưởng. Đây chỉ là 2/5 pha cứu thua của De Gea trong trận Wolves 0-1 MU.

Nếu không có màn trình diễn thượng hạng của thủ môn người Tây Ban Nha, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer gần như chắc chắn không thể rời sân Molineux với 3 điểm trong tay. 

Trên trang Twitter cá nhân của mình, Peter Schmeichel gọi tình huống cản phá của người hậu bối là pha cứu thua của cả mùa giải. 

Ngoài De Gea (7,9 điểm), không có bất cứ cầu thủ MU nào được chuyên trang Sofa Score chấm số điểm cao hơn, kể cả Mason Greenwood - chủ nhân của bàn thắng quý hơn vàng. Ở trận đấu trước gặp Southampton, cựu sao Atletico Madrid cũng có 1 pha cản phá khiến mọi cổ động viên MU phải trầm trồ thán phục. 

Thủ thành 30 tuổi chứng minh được bản lĩnh của một người gác đền giàu kinh nghiệm trong tình huống 1 đối 1. Nhưng không phải chỉ có mỗi 2 điểm sáng mà người xem có thể nhìn thấy sau 2 trận đấu. 

Người ta còn chứng kiến phản xạ thần sầu - điểm mạnh đặc trưng nhất của De Gea ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Tất nhiên, chỉ 2 trận đấu vẫn còn quá sớm để khẳng định nhà vô địch U21 châu Âu 2013 đã trở lại. Nhưng có thể khẳng định, De Gea đang rất nỗ lực trong việc nắm bắt thời cơ để trở lại thật mạnh mẽ. 

Không lâu trước khi mùa giải 2021/22 bắt đầu, Manchester Evening News - tờ báo chuyên tiết lộ đội hình MU đưa tin, Solsa chọn Dean Henderson làm thủ môn số 1 cho đội chủ sân Old Trafford ở mùa bóng năm nay. 

Nhưng chưa kịp bắt chính trận nào, thủ thành người Anh lại phải nghỉ thi đấu thêm 3 tuần vì chưa kịp hồi phục sau khi dương tính với COVID-19 hồi tháng 6 và chỉ vừa mới quay trở lại tập luyện hôm 29/8 vừa qua. 

De Gea: Nắm bắt thời cơ để trở lại thật mạnh mẽ - Ảnh 4.

Thậm chí, tờ Daily Mail còn cho biết, ban lãnh đạo MU đang cảm thấy rất hối hận vì tăng lương cho De Gea (từ 200.000 bảng/tuần lên 375.000 bảng/tuần) khi đôi bên ký hợp đồng mới hồi giữa tháng 9/2019.

Nhưng chỉ sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại Hạng Anh 2021/22, De Gea đang làm sống dậy niềm tin của cả cổ động viên lẫn giới thượng tầng "Quỷ đỏ". Nếu anh cứ giữ vững phong độ như vậy, Henderson nhiều khả năng sẽ chỉ được Solsa bố trí bắt chính ở các giải đấu cúp. 

Mức lương của De Gea luôn luôn cao, nhưng có lẽ, ban lãnh đạo MU cũng không còn cảm thấy ân hận sau khi chứng kiến 2 màn trình diễn xứng đáng nhận điểm 10 của anh trong 2 trận đấu gần nhất. 

Rõ ràng, De Gea đang rất nỗ lực trong việc tìm lại chính bản thân mình sau 2 mùa giải sa sút phong độ.