Đánh bại Saigon Heat trên sân khách, Nguyễn Phú Hoàng vẫn không hài lòng với bản thân

VƯƠNG HÃN - HUY PHẠM , 16:17 14/09/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù là một trong những cầu thủ quan trọng trong mang về chiến thắng ở Game 3 VBA Final cho Cantho Catfish thế nhưng Nguyễn Phú Hoàng vẫn không hài lòng với phong độ của bản thân.

Cantho Catfish đã có điều mình cần sau Game 3 khi đánh bại Saigon Heat với tỷ số 74-68 chung cuộc, qua đó vươn lên dẫn trước 2-1 trong chuỗi series chung kết năm nay. Trong đó Nguyễn Phú Hoàng (Hoàng Ca) chính là một trong những nhân tố quan trọng trong chiến thắng của "Cá Basa" ở trận này, dù không ghi được nhiều điểm số thế nhưng chính kinh nghiệm cùng khả năng cầm bóng khó chịu của anh đã góp phần tạo nên chiến thắng của toàn đội. Đặc biệt là trong bối cảnh Tâm Đinh đang gặp chấn thương.

Thế nhưng với cá nhân mình Hoàng Ca vẫn không hài lòng với những gì bản thân thể hiện ở trận này. Chia sẻ với Sport5 sau trận, anh cho biết bản thân vẫn cần phải cải thiện rất nhiều điều trước khi Game 4 diễn ra.

Đánh bại Saigon Heat trên sân khách, Nguyễn Phú Hoàng vẫn không hài lòng với bản thân - Ảnh 1.

Vắng Tâm Đinh, gánh nặng cầm bóng trên vai Phú Hoàng càng thêm nặng hơn.

"Đây là một trận đấu mà mình đã không thi đấu được như mong đợi, mình chưa giữ nhịp tốt và cũng bị turnover (mất bóng) khá nhiều. Thế nhưng các đồng đội và HLV chẳng những không trách móc mà còn động viên mình rất nhiều. Chính điều đó đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều".

Hoàng Ca đã phạm đến 9 lỗi mất bóng ở trận này, tuy nhiên đây là điều dễ hiểu khi đối diện với anh là một hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Saigon Heat. Bên cạnh đó, việc Tâm Đinh phải sớm rời sân vì chấn thương khiến trách nhiệm cầm bóng của Hoàng Ca trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Và các sai lầm là điều có thể hiểu được.

Đánh bại Saigon Heat trên sân khách, Nguyễn Phú Hoàng vẫn không hài lòng với bản thân - Ảnh 2.

Phú Hoàng không hài lòng với phong độ của mình ở trận này.

"Việc Tâm Đinh chấn thương là một tổn thất rất lớn cho đội bóng, không có anh ấy, khả năng cầm bóng của toàn đội bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong đội chỉ còn mình, Hiếu Thành và Sang là có khả năng cầm bóng, mình lại là người cầm bóng chính nên bản thân cần cẩn thận và có trách nhiệm hơn ở trận đấu tới".

"Còn về Tâm, hy vọng chấn thương anh ấy gặp phải không quá nặng, anh ấy là một mảnh ghép quan trọng của đội. Mình hy vọng anh ấy có thể sớm bình phục và sát cánh cùng đồng đội ở trận đấu tới".

3

Cũng như các đồng đội khác, Phú Hoàng cũng cầu mong sớm được nhìn thấy Tâm Đinh trở lại sân bóng.

Dù cầu mong mọi may mắn sẽ đến với Tâm Đinh, thế nhưng Cantho Catfish vẫn phải chuẩn bị sẵn tâm lý bước vào Game 4 mà không có ngôi sao mang áo số 23 bên cạnh. Trò chuyện với Sport5, Hoàng Ca đồng ý với ý kiến này.

"Đúng vậy! Mình nghĩ trận đấu tới sẽ rất khó khăn, dĩ nhiên Saigon Heat sẽ không chấp nhận nhìn bọn mình đăng quang ngay tại CIS và họ sẽ làm mọi cách để ngăn cản điều đó. Ở trận tới, dù có Tân hay không thì toàn đội vẫn sẽ chơi với tinh thần như hôm nay, thậm chí là máu lửa hơn. Vì cả đội phải nỗ lực hơn nữa để khỏa lấp khoảng trống Tâm để lại. Dù rất khó khăn nhưng mình tin Cantho Catfish sẽ làm được".

Đánh bại Saigon Heat trên sân khách, Nguyễn Phú Hoàng vẫn không hài lòng với bản thân - Ảnh 4.

Áp lực của Phú Hoàng và các đồng đội là rất khó khăn khi khả năng ra sân của Tâm Đinh vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Game 4 giữa Saigon Heat và Cantho Catfish sẽ được diễn ra vào ngày mai, 15/9 tại nhà thi đấu CIS, Sài Gòn. Đây là trận đấu hết sức quan trọng với cả 2 đội, nếu Cantho Catfish chiến thắng, VBA Finals sẽ kết thúc với chức vô địch dành cho "Cá Basa". Nếu Saigon Heat thắng họ sẽ cân bằng tỷ số 2-2 ở chuỗi series và kéo trận đấu vào Game 5 quyết định.

 Ảnh: Huy Phạm