Đánh bại Palace 4-0, Liverpool chỉ còn cách chức vô địch Ngoại Hạng Anh đúng 1 chiến thắng nữa

PHỤNG HIẾU , 06:01 25/06/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Kiểm soát bóng từ đầu đến cuối, dễ dàng ghi 4 bàn theo 4 phong cách khác nhau và bảo toàn thành công mảnh lưới, Liverpool đã trở lại sau màn khởi động chậm chạp.

Đối đầu với Crystal Palace là cơ hội để Liverpool tìm lại cảm giác chiến thắng sau trận hòa 0-0 bạc nhược trước Everton. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp đã không phụ lòng mong đợi của các CĐV.

Đội chủ nhà kiểm soát thế trận từ khi bóng lăn. Trong bối cảnh bị chèn ép đến nghẹt thở, Palace lại mất luôn chủ công Wilfried Zaha chỉ sau vỏn vẹn 15 phút vì chấn thương. Liverpool nhờ thế càng được dịp "tác oai tác quái".

Bữa tiệc bàn thắng được bắt đầu bởi Trent Alexander-Arnold. Hậu vệ sinh năm 1998 nhìn khá căng thẳng trước tình huống sút phạt trực tiếp nhưng anh biết rõ mình có thể làm gì ở khoảng cách gần như vậy. Bóng đi cong hình quả chuối găm thẳng vào góc xa khung thành nên thủ môn của Palace cố bay người đến mấy cũng chỉ làm nền cho siêu phẩm.

Đánh bại Palace 4-0, Liverpool chỉ còn cách chức vô địch Ngoại Hạng Anh đúng 1 chiến thắng nữa - Ảnh 1.

Siêu phẩm của Trent mở màn cho đại tiệc bàn thắng tại Anfield

Để thua sớm, HLV Roy Hodgson hò các học trò kéo về phòng ngự để tránh vỡ trận. Nhưng kể từ bàn thua đầu tiên, họ chỉ đứng vứng thêm khoảng 20 phút. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Mohamed Salah lập công nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng thứ 2 mang đúng phong cách Liverpool mùa này, một đường chuyền vượt tuyến và một pha dứt điểm tinh tế kết liễu đối thủ.

Cơn ác mộng chưa kết thúc đối với Palace. Khi hiệp 2 chỉ bắt đầu được khoảng 10 phút thì họ lại phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Có vẻ như Fabinho đã chán kiến tạo, muốn có một bàn thắng cho riêng mình nên tung cú sút từ khoảng cách tương đối xa. Nhưng cũng chính vì thế mà thủ môn Palace bất ngờ, không kịp bay người cản phá.

Đánh bại Palace 4-0, Liverpool chỉ còn cách chức vô địch Ngoại Hạng Anh đúng 1 chiến thắng nữa - Ảnh 2.

Palace quá nhỏ bé trước sức mạnh khủng khiếp của Liverpool

Khi tỉ số đã là 3-0, Palace hiểu rằng họ chẳng còn gì để mất. HLV Hodgson yêu cầu các học trò lao lên tấn công tìm bàn thắng gỡ gạc danh dự. Nhưng cũng vì lên quá cao mà trong một tình huống để mất bóng, họ bị Liverpool tung "cú đấm" quyết định.

Pha phản công sắc bén của Liverpool khởi đầu bởi Sadio Mane và cũng kết thúc bởi chính tiền đạo này. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau hơn 2 tháng nghỉ dịch CĐV được chứng kiến sự ăn ý tuyệt vời của bộ ba Mane - Salah - Firmino.

Chung cuộc, Liverpool thắng Palace 4-0, qua đó lập ra khoảng cách 23 điểm so với đội xếp sau, là Manchester City. Dù còn 7 vòng chưa đấu nhưng Lữ Đoàn Đỏ chỉ cần thắng đúng 1 trận nữa là có thể trở thành nhà vô địch nước Anh mà không cần quan tâm đến chuyện Man City ghi bao nhiêu bàn vào đối thủ tiếp theo của họ.

Đánh bại Palace 4-0, Liverpool chỉ còn cách chức vô địch Ngoại Hạng Anh đúng 1 chiến thắng nữa - Ảnh 3.

Điểm của các cầu thủ sau trận đấu.

Đánh bại Palace 4-0, Liverpool chỉ còn cách chức vô địch Ngoại Hạng Anh đúng 1 chiến thắng nữa - Ảnh 4.